Vừa sinh xong, mẹ ném con từ tầng 6 xuống đất vì 'không biết phải làm gì'

24/07/2017 - 16:15

PNO - Cô gái 20 tuổi không hề biết là mình đã mang thai, nên sau khi sinh con xong đã ném con xuống đất vì không biết phải làm gì với đứa trẻ.

Trưa ngày 14/7 vừa qua, người dân một khu tập thể cũ ở Quảng Uyển (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) bất ngờ thấy một vật lạ từ trên trời rơi xuống. 

Vua sinh xong, me nem con tu tang 6 xuong dat vi 'khong biet phai lam gi'
Hình ảnh chỉ có tính minh hoạ.

Khi lại gần, họ phát hiện ra đó là một trẻ sơ sinh, đã không còn dấu hiệu sự sống. 

Ngay sau khi nhận được thông báo, cảnh sát đã tới hiện trường điều tra, phát hiện ra cháu bé bị ném từ tầng 6 của một toà nhà cũ gần đó. 

Người mẹ là một cô gái 20 tuổi, vừa sinh con một mình ngay tại nhà. Sau khi sinh con xong, cô không biết phải làm sao, liền ném luôn đứa trẻ ra ngoài cửa sổ. 

Cảnh sát cho biết, cô gái vốn có bạn trai, cả hai đều không có kiến thức về sức khoẻ sinh sản nên cô gái có thai mà không hay biết, cho tới tận ngày lâm bồn.

Đứa bé bất ngờ ra đời khiến cô hoảng sợ, tìm cách che giấu. 

Cảnh sát đã bắt giữ cô gái và khởi tố vì tội cố ý gây thương tích.

Tuy nhiên, dư luận Trung Quốc đang bày tỏ nghi ngờ về lời khai của cô gái.

Việc hoài thai hơn 9 tháng mà không hề có cảm giác, hay nghi ngờ nào, là điều khó tưởng tượng với một cô gái 20 tuổi, hơn nữa cô lại sống cùng gia đình, chứ không ở một mình.

Một vài ý kiến cho rằng có thể cô nói dối để giảm nhẹ tội cho mình. 

Một vài ý kiến khác thì nhận định cô gái này cần bị khởi tố vì tội giết người chứ không phải cố ý gây thương tích. 

Hiện, cảnh sát đang điều tra sự việc và các tình tiết liên quan.

Mai Nguyên (theo Sina)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI