Trái ngang chuyện bị cáo và nữ thẩm phán lại là bạn

11/07/2015 - 14:15

PNO - PN - Cũng giống như bao đứa trẻ khác, Arthur Booth ước mơ về một sự nghiệp thành công mỹ mãn. Với khả năng học toán và khoa học vượt bậc, Arthur Booth nói với bạn bè và gia đình rằng anh muốn trở thành bác sĩ phẫu thuật thần kinh.

edf40wrjww2tblPage:Content

Trai ngang chuyen bi cao va nu tham phan lai la ban

Cuộc hội ngộ trớ trêu giữa hai người bạn - Ảnh: NBC

Ngồi cạnh anh trong những năm tháng còn đi học ở trường trung học Nautilus, Miami (Mỹ) là cô bạn học cũng có nhiều mộng ước không kém. Ban đầu Mindy Grazer mong muốn trở thành bác sĩ thú y, thế nhưng sau đó cô quyết định học trường luật.

Bất kỳ ai cũng có tham vọng thành đạt nhưng không phải ai cũng thành công trong việc biến tham vọng thành hiện thực. Trong số hai người bạn học thời niên thiếu kể trên, chỉ có Mindy hoàn thành ước mơ của mình đó là trở thành nữ thẩm phán. Sau bao nhiêu năm không gặp nhau, Arthur Booth không thể nghĩ rằng cuộc trùng phùng của hai người bạn thiếu thời lại rơi vào nghịch cảnh: kẻ phạm tội đối mặt với nữ thẩm phán.

Arthur Booth phải ra hầu tòa về tội trộm cắp, và bất ngờ nhận ra thẩm phán lại chính là bạn thơ ấu mà anh đã mất liên lạc từ rất nhiều năm trước.

Trong khi nữ thẩm phán mỉm cười điềm tĩnh, tên tội phạm không ngăn nổi những giọt nước mắt cay đắng khi nhận ra cuộc sống của hai người giờ đây đã quá khác biệt.

Trai ngang chuyen bi cao va nu tham phan lai la ban

Mặc dù có chung một xuất phát điểm là học giỏi và tham vọng nhưng hai người bạn lại có cuộc sống hoàn toàn đối lập nhau - Ảnh: Miami Date.

Trai ngang chuyen bi cao va nu tham phan lai la ban

Đoạn ghi hình cuộc “gặp gỡ” tại tòa án giữa Arthur Booth và Mindy Grazer đã nhận được 7 triệu lượt xem. Đây có lẽ là cuộc trùng phùng đầy ngạc nhiên không chỉ với hai nhân vật chính là còn với nhiều người. Trước khi có cuộc gặp gỡ này, cả hai không gặp nhau trong một thời gian khá dài.

Booth từng là học sinh rất giỏi thế nhưng anh lâm vào cảnh nghiện ngập, bài bạc, ra tù vào tội khi mới 17 tuổi và lãng quên hoài bão mà anh từng khao khát có được. Trong khi đó cô bạn học của Arthur tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình. Cô tốt nghiệp Đại học Miami. Sau đó cô tiếp tục học luật tại Đại học Luật St Thomas. Vào năm 1991, Mindy được nhận vào làm việc tại văn phòng luật sư Florida.

“Nếu không đổ đốn như thế, Arthur đã không phải lâm vào nghịch cảnh như ngày hôm nay”, Melissa Miller, em họ của Arthur nói với Daily Mail Online, “Đây chính là sự xuống dốc của Arthur. Anh ấy không phải là một người bạo lực, anh chưa đánh ai cả, thế nhưng vì nghiện ngập nên anh luôn cần tiền. Túng quẫn khiến anh trộm cắp. Mọi người trong gia đình đều hy vọng rằng việc gặp lại bạn cũ trong tòa án sẽ khiến anh cảm thấy xấu hổ để hoàn lương. Chúng tôi mong anh từ bỏ quá khứ và bắt đầu lại cuộc sống của một con người tử tế”.

Arthur hiện đang bị giam giữ tại trung tâm Metro-West ở Miami vì tội lấy cắm 43.000 USD. Lần bị bắt này cách lần bị bắt trước đây bảy tháng.

Cách đây 35 năm khi Arthur còn là một học sinh, anh được đánh giá có tiềm năng với kết quả học tập nổi trội hơn nhiều so với các bạn cùng lớp. Mẹ và bố dượng rất tự hào về anh.

Các thành viên trong gia đình cho biết anh đã tự học tiếng Tây Ban Nha cũng như học rất giỏi tôn toán và khoa học. “Chúng tôi biết ở Arthur có một điều gì đó đặc biệt bởi nó được sinh ra với sáu ngón tay ở bàn tay phải”, Betty Knight - dì của Arthur kể. “Nó là một đứa bé rất đáng yêu, rất có ý chí và luôn muốn học tập”.

Trai ngang chuyen bi cao va nu tham phan lai la ban

Arthur từng là một học sinh hiếu học - Ảnh: Daily Mail

Trước vành móng ngựa, nữ thẩm phán Mindy Grazer cũng xác nhận Arthur là một học sinh xuất sắc, một đứa trẻ ngoan và nói rằng cả hai từng thường xuyên chơi bóng với nhau. Vào năm 1980, Arthur rời Nautilu để học trường Miami Beach. Arthur đã học ở đó cho đến năm lớp 11, anh nghỉ học và kể từ đó anh nghiện cờ bạc và thường xuyên vào tù.

Melissa cho biết cả nhà đều cố gắng ngăn cản và khuyên nhủ Arthur nhưng không thành: “Arthur không muốn tự mình vươn lên. Cả gia đình đều muốn giúp đỡ anh nhưng tất cả những gì anh cần là tiền cho ma túy. Vì không có tiền nên anh trộm cắp”. Vào năm 1988, ở độ tuổi 22, Arthur đã bị 20 năm tù giam vì tội trộm cắp, Melissa cho biết anh ở 10 năm trong tù và được sớm mãn hạn tù.

Hầu hết các thành viên trong gia đình đều xem đoạn video “trùng phùng” của Arthur và Mindy tại tòa án. Trước sự ngỡ ngàng của người đứng trước vành móng ngựa, Mindy vẫn điềm tĩnh và an ủi Arthur: “Ông Booth, tôi hy vọng ông có thể thay đổi. Tôi chúc mông may mắn. Tôi cũng mong ông ra khỏi con đường tội lỗi và sống theo pháp luật”.

“Arthur phải nhìn nhận lại bản thân khi nó làm quá nhiều điều sai lầm trong cuộc đời”, dì của Arthur nói, “Nó sẽ phải nhận ra những thứ mà nó đánh mất. Tôi biết rằng nó sẽ nói với những người bạn tù về sự xấu hổ của mình”

CẨM NHUNG
(Theo Daily Mail)

 

news_is_not_ads=

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEtulieuvi /strCate=tulieu

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEthegioilakyvi /strCate=thegioilaky
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEthegioivi /strCate=thegioi