Thương cảm tặng hoa cho cụ già neo đơn, chàng trai nhận được tình yêu của cô chủ cửa hàng hoa

05/08/2017 - 10:51

PNO - Khi đem lại niềm vui cho bà cụ cô đơn, anh Sullivan không ngờ mình sẽ nhận lại được tình yêu ngọt ngào từ chính cô chủ cửa hàng hoa.

Tháng 3 vừa rồi, khi làm việc trên một con đường ở Plymouth, Devon, anh Andy Sullivan, 40 tuổi (Devon, Anh) trông thấy cụ Betty Dixon, 89 tuổi, ngồi cô đơn trên ngưỡng cửa nhà.

Vốn là người tốt bụng, anh gọi điện đến cửa hàng hoa Honors Flowers và bí mật đặt một bó hoa kèm thiệp chúc đến trước cửa nhà cụ để đem lại niềm vui cho bà cụ.

Thế nhưng, anh không ngờ hành động ngẫu nhiên này đã gây được sự chú ý của cô Lisa Harris, 30 tuổi, chủ cửa hàng hoa, đồng thời là người tự tay chuẩn bị bó hoa.

Thuong cam tang hoa cho cu gia neo don, chang trai nhan duoc tinh yeu cua co chu cua hang hoa
Anh Sullivan và cô Harris đã hẹn hò được 3 tháng.

Cô Harris nói: “Tôi nghĩ anh ấy trông ưa nhìn nhưng điều quan trọng là anh ấy rất tốt bụng.

Anh làm những điều mà không phải ai cũng làm được.”

Trước khi thực sự hẹn hò, cặp đôi nhiều lần vô tình gặp gỡ nhau. Cô Harris luôn bị thu hút bởi tấm lòng hào phóng của bạn trai:

“Sau cuộc nói chuyện điện thoại ở cửa hàng hoa, tôi cứ nhìn thấy anh ấy suốt, khi thì lái xe ngang qua cửa hàng, khi là đang đỗ xe gần đó.

Đối với tôi, anh ấy chính là định mệnh".

Thuong cam tang hoa cho cu gia neo don, chang trai nhan duoc tinh yeu cua co chu cua hang hoa
Bó hoa cùng tấm thiệp mà anh Sullivan gửi tặng bà Dixon.

Con gái của cụ bà Dixon, cô Karen Fenwick, cũng rất ấn tượng với sự tử tế của anh Sullivan.

Trong một bài đăng trên Facebook để cảm ơn người thợ sửa ống nước, cô cho biết mẹ mình mắc bệnh sa sút trí tuệ.

Nhờ món quà của anh, tâm trạng bà Dixon ngày hôm đó trở nên vui vẻ, tích cực.

Anh Sullivan, cha của một đứa trẻ, thì chia sẻ:

“Tôi tin rằng định mệnh luôn đưa đường chỉ lối cho tất cả chúng ta.

Tôi làm việc gần cửa hàng hoa, lần nào lái xe ngang qua cửa hàng tôi cũng trông thấy Lisa.

Chúng tôi là một cặp đôi điên rồ, suốt ngày cười nói và trò chuyện. Mối quan hệ của chúng tôi phát triển nhanh chóng, tự nhiên và dễ dàng".

Thuong cam tang hoa cho cu gia neo don, chang trai nhan duoc tinh yeu cua co chu cua hang hoa
Sau khi tìm được tình yêu của cuộc đời, anh Sullivan vẫn duy trì tấm lòng hào hiệp.

Sau khi tìm được tình yêu của đời mình, anh Sullivan vẫn duy trì thái độ tử tế và những hành động ấm áp.

Anh nói: “Tôi đối xử tốt với mọi người không vì mục đích gì cả, mà chỉ đơn giản là cố gắng làm những điều mình có thể".

Ngọc Anh (theo Daily Mail UK)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI