‘Thiên sứ’ gốc Việt của trẻ em cơ nhỡ

23/06/2017 - 17:44

PNO - 17 năm ra đi rồi quyết định trở về quê hương thực hiện ước mơ lớn nhất là xây dựng cơ sở cho trẻ mồ côi, người mẹ gốc Việt hiểu ra chỉ khi tâm nguyện hoàn thành, cô mới có hạnh phúc thực sự.

Đó là câu chuyện của người phụ nữ gốc Việt Tracy Vũ. Năm 2000, chị cùng chồng đi định cư sang Mỹ cùng các con.

Chị vốn sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo, chẳng biết nói tiếng Anh.

‘Thien su’ goc Viet cua tre em co nho
Chị Tracy Vu trở về Việt Nam thăm các gia đình khó khăn - Ảnh: Buzz Feed

Không ngừng nỗ lực và cố gắng, chị đã gầy dựng thành công tiệm chăm sóc móng tay ở khu Capitola, hạt Santa Cruz, bang California của Mỹ.

Đấy chưa phải là đích đến cuối cùng. Ấp ủ trong chị là làm sao tạo dựng một nơi chốn bình yên cho những trẻ nhỏ cơ nhỡ, khó khăn ở quê nhà.

Chị âm thầm giúp đỡ rất nhiều đứa trẻ nhưng thường ngại công khai nói về mình.

‘Thien su’ goc Viet cua tre em co nho
Chị Tracy Vũ đến thăm và hỗ trợ các hoàn cảnh đặc biệt.

Trên Twitter, con trai Truong Xe của chị viết: “Mẹ tôi dành rất nhiều tâm huyết cho những đứa trẻ sinh ra trong hoàn cảnh thiệt thòi, phải sống cơ nhỡ ở Việt Nam. Mẹ muốn có một cơ sở để các bé được các sư cô nuôi nấng, giáo dục tử tế”.

Anh Truong Xe kể, ước mơ của mẹ mình đã có ngày trở thành hiện thực. Chia sẻ của anh đã nhận được gần 11.000 lượt chia sẻ lại và 44.000 lượt thích.

Trả lời trang Buzz Feed, chị Tracy Vũ cho biết chị mới học hết lớp 5, và chị biết rõ điều mình mong muốn là cho những đứa trẻ không may mắn cơ hội được giáo dục để tương lai các em rộng mở hơn. 

‘Thien su’ goc Viet cua tre em co nho
Chị Tracy Vũ đưa những trường hợp cần giúp đỡ để kêu gọi cộng đồng chung tay.

Chị trải lòng: “Khi còn sống ở Việt Nam, tôi là mẹ đơn thân có hai con. Tôi không nuôi nổi con mình nên có khoảng thời gian một năm phải đưa các con vào trại trẻ mồ côi”.

Lúc ấy, chị Tracy tự hứa với lòng rằng khi nào có cơ hội, chị sẽ làm nhiều điều hơn nữa để đáp trả ân tình và giúp nhiều số phận trong hoàn cảnh khó khăn như con chị ngày xưa.

Từ khi sang Mỹ, chị Tracy Vu chuyên tâm làm ăn. Hiếm khi nào người ta thấy chị nghỉ việc dù chỉ là một ngày. Chị chỉ biết đầu tắt mặt tối làm việc vì biết mình có một ước mơ rất lớn cần thực hiện.

Khi kinh tế ổn định, chị sắp xếp cứ cách ba năm lại về thăm quê một lần, tiếp cận các trung tâm bảo trợ trẻ mồ côi, các trung tâm thiện nguyện để giúp đỡ nhiều số phận trẻ nhỏ.

‘Thien su’ goc Viet cua tre em co nho
Chị kêu gọi cộng đồng ở hạt Santa Cruz, gia đình và bạn bè ủng hộ.

Tháng 5 năm ngoái, chị Tracy Vũ quyết định chọn đây là thời điểm thích hợp để biến ước mơ thành hiện thực.

Chị bắt đầu thực hiện dự án kêu gọi cộng đồng ở hạt Santa Cruz cùng gia đình, bạn bè quyên góp gây quỹ xây nơi ở cho các trẻ mồ côi.

‘Thien su’ goc Viet cua tre em co nho
Cơ sở khang trang cho những trẻ em cơ nhỡ không có gia đình, không được đến trường.
‘Thien su’ goc Viet cua tre em co nho
Cơ sở ghi nhận đóng góp của chị Tracy Vũ.

Đến tháng 11, chị đến thăm một vùng quê nghèo và quyết định chọn đây là địa điểm xây dựng cơ sở.

Đây vừa là nơi chăm lo, cũng là nơi giáo dục những đứa bé bị cha mẹ bỏ rơi.

‘Thien su’ goc Viet cua tre em co nho
Truong Xe rất khâm phục tấm lòng nhân ái của mẹ mình.

Chị Tracy Vũ khá kín tiếng những việc thiện nguyện mình làm cho cộng đồng.

Truong Xe chia sẻ câu chuyện của mình vì anh thấy mẹ mình là một tấm gương về lòng nhân hậu, rất xứng đáng để truyền cảm hứng sống đẹp cho nhiều người hơn nữa.

Anh Khôi (Theo Buzz Feed, Santa Cruz Sentinel)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI