Nhờ mạng xã hội, người mẹ tìm lại được chiếc nhẫn gắn với con trai đã mất

11/08/2017 - 08:03

PNO - Bà Sara Lopez ở bang Florida (Mỹ) cuối cùng đã có thể nghỉ ngơi, bởi chiếc nhẫn tưởng nhớ cậu con trai David Lopez đột ngột quay trở về sau khi lạc mất giữa biển khơi.

Bà Lopez đặt làm chiếc nhẫn sau khi cậu con trai duy nhất qua đời trong một tai nạn xe máy vào tháng 12/2014.

Chiếc nhẫn kỷ niệm khắc tên cả hai mẹ con như là cách để bà Lopez tự nhủ rằng David vẫn còn ở bên, cùng bà ăn mừng những dịp đặc biệt và ngày lễ.

Nho mang xa hoi, nguoi me tim lai duoc chiec nhan gan voi con trai da mat
Chiếc nhẫn khắc tên hai mẹ con và đính hai viên đá biểu tượng cho tháng sinh của họ.

Người phụ nữ 57 tuổi cho biết: “Vào Ngày của Mẹ, Lễ Giáng sinh, hay ngày sinh nhật, nếu trông thấy món quà mà tôi nghĩ David muốn tôi có, hoặc điều gì đó gợi cho tôi nhớ về David, tôi sẽ nhìn chiếc nhẫn và quyết định mua ngay không do dự”.

Nho mang xa hoi, nguoi me tim lai duoc chiec nhan gan voi con trai da mat
Cậu con trai duy nhất của bà Lopez qua đời vào năm 2014, sau một vụ tai nạn giao thông.

Tuy vậy, chiếc nhẫn đã trượt khỏi ngón tay của bà Lopez tại một bãi biển ở Ft. Lauderdale, Florida, nơi từng là điểm đến yêu thích của David.

Dù rất buồn, bà Sara Lopez tự an ủi bản thân vì nghĩ rằng đó là cách để con trai bà ở lại vui chơi tại bãi biển: “Con trai tôi yêu thích nơi đó. Có lẽ David muốn chiếc nhẫn mãi mãi chìm sâu dưới biển hoặc vùi lấp trong cát”.

Nho mang xa hoi, nguoi me tim lai duoc chiec nhan gan voi con trai da mat
Bãi biển nơi bà Lopez đánh mất chiếc nhẫn cũng là nơi nghỉ mát ưa thích của gia đình.

Nhưng chẳng lâu sau, vào ngày 22/7 vừa qua, một du khách tên Beth Andres (42 tuổi) cùng con gái Samantha đã tìm thấy chiếc nhẫn trên cát.

Sau khi đăng ảnh chiếc nhẫn lên các phương tiện truyền thông xã hội, nhiều người gợi ý rằng Beth Andres nên liên hệ với Jewlr.com, nơi chế tác ra chiếc nhẫn.

Nho mang xa hoi, nguoi me tim lai duoc chiec nhan gan voi con trai da mat
Khi vùi chân vào cát, Samatha (phải) đã tìm thấy chiếc nhẫn đặc biệt và đưa cho mẹ, cô Beth Andres (trái).

Vì thế, Beth Andres đã đăng nhập vào trang web nhà sản xuất, chọn chiếc nhẫn tương tự vào giỏ thanh toán và gọi cho công ty để cung cấp mã đơn hàng, giúp họ xác định mẫu thiết kế cần tìm kiếm.

May mắn, mỗi món đồ trang sức đều độc nhất vô nhị với các chi tiết cá nhân, bao gồm tên khắc và loại đá đính lên trên. Một khi truy xuất ra dữ liệu, công ty liền liên lạc với khách hàng và được xác nhận rằng chiếc nhẫn đã bị mất.

Nho mang xa hoi, nguoi me tim lai duoc chiec nhan gan voi con trai da mat
Hiểu được tầm quan trọng của chiếc nhẫn, cô Andres đã nhờ mọi người trên mạng xã hội giúp tìm ra chủ nhân.

Sau đó, Jewlr.com đứng ra làm trung gian liên lạc cho cô Beth Andres và bà Lopez. Khi nhận được chiếc nhẫn thất lạc, bà Lopez bày tỏ sự cảm kích: “Tôi không thể tin rằng mọi người thực sự dành thời gian để tìm kiếm và trả lại chiếc nhẫn”.

“Tôi thậm chí không biết bắt đầu tìm từ đâu. Tôi rất hạnh phúc khi biết rằng vẫn còn những người tốt ở ngoài kia, luôn sẵn sàng giúp đỡ khi kẻ khác gặp hoạn nạn”.

Nho mang xa hoi, nguoi me tim lai duoc chiec nhan gan voi con trai da mat
Cuối cùng,chiếc nhẫn kỷ niệm đã quay về với chủ nhân.

Theo bà Lopez, việc mất chiếc nhẫn như là một trò đùa mà cậu con trai dành tặng mẹ, nhằm giúp bà lấy lại niềm tin vào cuộc sống.

Linh La (Theo ABC)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI