Người mẹ giữ thi thể con gái 11 ngày để nói lời yêu thương cuối cùng

12/05/2017 - 10:29

PNO - Đau lòng chứng kiến con gái qua đời đột ngột, người mẹ quyết giữ con lại bên cạnh suốt 11 ngày để nói những lời yêu thương cuối cùng.

Mới đây, chị Ilse Fieldsend quyết định chia sẻ câu chuyện đau buồn của gia đình đúng dịp sinh nhật lần thứ bảy của con gái chị.

Nguoi me giu thi the con gai 11 ngay de noi loi yeu thuong cuoi cung
Chị Ilse Fieldsend và hai con - Ảnh: BPM Media

Con gái chị là Georgia Fieldsend trong chuyến du lịch đến Ai Cập cùng gia đình tháng 12/2013 bất ngờ bị phình mạch máu não, ngất xỉu trên tay mẹ và qua đời vài ngày sau đó.

Chị Ilse Fieldsend và chồng quyết định đưa con từ khu nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh ở Ai Cập ở trở về Anh thông qua dịch vụ vận chuyển thi thể bằng đường hàng không.

Về nhà, chị Ilse tuân thủ lời dặn phải đóng kín cửa ra vào nhưng để thoáng cửa sổ giúp thi thể không bị phân hủy nhanh.

Chị Ilse Fieldsend đặt xác con trên giường trong suốt 11 ngày. Chị cùng chồng và con trai thay phiên nhau ngồi bên cạnh nói chuyện với Georgia.

Nguoi me giu thi the con gai 11 ngay de noi loi yeu thuong cuoi cung
Bé Georgia khi còn sống - Ảnh: BPM Media

Em trai của Georgia khi ấy mới 2 tuổi mỗi sáng vẫn ôm chầm, quấn quýt bên chị nhưng cậu bé không hiểu mình vĩnh viễn sẽ không còn được chơi đùa cùng chị gái nữa.

Người mẹ đáng thương kể lại: “Điều này nghe có vẻ kỳ quặc với nhiều người, nhưng thật sự đó là cách duy nhất giúp chúng tôi xoa dịu nỗi đau đột ngột mất đi con bé.

Nơi con tôi thuộc về không phải là nhà xác mà là trong vòng tay của gia đình”.

Đêm trước ngày an táng Georgia, chị Ilse và chồng nằm ngay bên cạnh, nắm chặt lấy tay con.

Họ tâm sự với con lần cuối, và xin phép Georgia cho họ được hiến tặng sáu bộ phận trên cơ thể em, để cứu sống sáu số phận khác.

Nguoi me giu thi the con gai 11 ngay de noi loi yeu thuong cuoi cung
Hình ảnh Georgia hồn nhiên ngày nào - Ảnh: BPM Media

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 7 của cô bé, gia đình chị Ilse kêu gọi các bậc phụ huynh hãy gửi 7 bảng Anh đến quỹ từ thiện JustGiving của Bệnh viện Đại học King, như một món quà sinh nhật ý nhĩa dành cho Georgia.

Chị Ilse Fieldsend nói: “Đây là cách để tôi nói với con gái rằng tôi rất yêu con bé.

Tôi rất buồn khi biết mình chẳng thể làm gì để chúc mừng sinh nhật con như nướng một chiếc bánh vui mừng cùng con.

Từ sâu thẳm trong trái tim tôi và sự niềm nhớ thương con gái, tôi muốn bạn bè và các gia đình có thể làm chút gì đó để tưởng nhớ đến Georgia”.

Nguoi me giu thi the con gai 11 ngay de noi loi yeu thuong cuoi cung
Georgia đã ra đi nhưng ký ức về em vẫn còn sống mãi - Ảnh: JustGiving

Anh Khôi (Theo The Sun)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI