Người mẹ bàng hoàng vì con gái suýt bị bắt cóc

23/03/2017 - 14:21

PNO - Trang The Sun UK đưa tin, cô Siobhan Prescott, 25 tuổi, đã vô cùng hoảng sợ khi trông thấy một người phụ nữ định bắt cóc con gái mình.

Sự việc kinh hoàng xảy ra vào sáng sớm ngày 28/2 khi gia đình nhỏ của Prescott đến Síp du lịch.

Nguoi me bang hoang vi con gai suyt bi bat coc
Sự việc kinh hoàng xảy ra ngày 28/2 khi gia đình của Simon và Siobhan Prescott đang du lịch ở Síp. Ảnh: The Sun

Cô kể lại: “Tôi đang ngủ thì tỉnh dậy vì nghe tiếng con gái khóc thét lên. Khi mở mắt, tôi tưởng mình đang mơ vì quá sốc.

Một nữ phục vụ phòng đang đứng cạnh giường cũi của Harper và cố bế con bé lên.

Tôi hét lên gọi chồng vì lúc đó tôi không mặc quần áo. Simon hỏi bà ta đang làm gì nhưng bà ta không nói Tiếng Anh.

Sau khi gọi 1 cuộc điện thoại, bà ta chạy khỏi phòng.”

Nguoi me bang hoang vi con gai suyt bi bat coc
Bé Harper, 1 tuổi, được cho là suýt bị bắt cóc. Ảnh: The Sun

Cặp vợ chồng ngay lập tức bế con xuống quầy tiếp tân để nói chuyện với quản lý khách sạn.

Đáp lại tình trạng hoảng loạn của họ, khách sạn suy đoán người phục vụ chỉ có ý “xem đứa trẻ có ổn không” trong lúc dọn dẹp.

Tuy nhiên, người mẹ gạt ý kiến đó đi và khẳng định người phụ nữ không đem theo bất kỳ dụng cụ quét dọn nào.

Cô nổi giận: “Loại người nào mà dám tự tiện vào phòng khi có phụ nữ đang nằm khỏa thân trên giường chứ? Chắc chắn bà ta muốn bắt cóc con gái tôi!

Tôi đã báo cảnh sát và Lãnh sự quán Anh nhưng có vẻ không ai thèm quan tâm.”

Nguoi me bang hoang vi con gai suyt bi bat coc
May mắn thay, người mẹ đã tỉnh dậy kịp thời. Ảnh: The Sun

Sau đó, Lãnh sự quán Anh đã giúp gia đình giải quyết vấn đề này. Nữ phục vụ phòng đã bị sa thải.

Về phía khách sạn, họ khẳng định nhân viên này từng bị đuổi việc hai năm trước vì một “sự cố” và ngày 28/2 là ngày đầu tiên bà quay lại làm việc.

Siobhan thổn thức chia sẻ: “Thật may mà tôi tỉnh dậy đúng lúc. Chúa mới biết chuyện gì đã có thể xảy ra.”

Ngọc Anh 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI