Người cha vĩ đại, chăm con tật nguyền suốt 21 năm

18/06/2017 - 07:32

PNO - Tại làng Hexin, thị trấn Liushui, tỉnh Thiểm Tây nằm phía Tây Bắc Trung Quốc, có một người cha 79 tuổi vẫn cặm cụi cảnh gà trống nuôi con.

Ông He Yongdi đã chăm sóc cho cậu con trai tật nguyền của mình trong suốt 21 năm qua. 

Nguoi cha vi dai, cham con tat nguyen suot 21 nam
Ông He Yongdi cùng cậu con trai tật nguyền.

Con trai của ông lão, anh He Xueyi, 43 tuổi, bị liệt do một sự cố tại mỏ sắt ở tỉnh Hà Bắc vào năm 1996.

Nguoi cha vi dai, cham con tat nguyen suot 21 nam

Càng đau khổ hơn cho gia đình khi năm 2004, vợ của ông He Yongdi qua đời vì tai nạn. Từ đó, chỉ còn mình ông loay hoay cảnh gà trống nuôi con.

Nguoi cha vi dai, cham con tat nguyen suot 21 nam
Con trai ông bị liệt hai chân sau một tai nạn lao động tại mỏ sắt.

Tuy tuổi già sức yếu, ông vẫn làm lụng chăm chỉ và chăm sóc con trai từng bữa cơm, cốc nước. 

Nguoi cha vi dai, cham con tat nguyen suot 21 nam
Những chú gà mập mạp do ông lão nuôi.

Năm 2016, ngoài những vụ mùa tươi tốt, ông Yongdi còn nuôi thêm 100 con gà và ba con lợn nhờ chính sách vay vốn giảm nghèo của chính phủ.

Nguoi cha vi dai, cham con tat nguyen suot 21 nam
Nhờ chính sách cho vay xóa nghèo của Chính phủ, ông có được chút vốn để chăn gà, nuôi heo.

Anh He Xueyi thổ lộ: "Nhìn những nếp nhăn trên khuôn mặt cha, trái tim tôi đau nhói như bị dao đâm".

Nguoi cha vi dai, cham con tat nguyen suot 21 nam
Mặc cho khó khăn, hai cha con vẫn nương tựa vào nhau để tiếp tục cuộc sống.

 “Nếu có kiếp sau, tôi muốn cả hai hoán đổi vị trí, để tôi có thể chăm sóc ông ấy như cách ông đã chăm sóc cho tôi”.

Tấn Vĩ (Theo Xinhua)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI