Nạn nhân gốc Việt trong vụ xả súng Las Vegas: 'Cô ấy rất đẹp'

04/10/2017 - 06:06

PNO - Đêm nhạc đồng quê tại Las Vegas hôm 1/10 là buổi hòa nhạc phương Tây đầu tiên mà Michelle Võ tham dự. Võ mê các bản nhạc đồng quê vì mỗi bài hát đều thật “ngọt ngào”.

Nhưng đây cũng là đêm nhạc định mệnh đối với cô gái 32 tuổi.

Nan nhan goc Viet trong vu xa sung Las Vegas: 'Co ay rat dep'
Michelle Võ, một trong số 59 nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng Las Vegas đêm 1/10 vừa qua.

Tờ Mecury News cho hay, Michell Võ tốt nghiệp tại trường Trung học ở San Jose vào năm 2003. Cô theo học Đại học Tổng hợp California Davis.

Cô sinh sống tại Los Angeles, làm việc cho công ty bảo hiểm nhân thọ New York Life và tới Las Vegas tham dự lễ hội âm nhạc kéo dài ba ngày tại đây.

Michelle Võ cùng với 58 người khác đã thiệt mạng trong vụ xả súng đẫm máu nhất lịch sử Mỹ.

Tin Michelle Võ thiệt mạng trong vụ xả súng khiến người thân và bạn bè cô vô cùng thương tiếc.

Theo lời kể của bạn bè, Võ là một cô gái rất cuốn hút, tràn đầy năng lượng và độc lập.

Vào sáng thứ Ba (giờ Mỹ), một người đồng nghiệp của cô tại hãng bảo hiểm New York Life ở Pasadena cho biết, Võ là “một trong những nhân viên xuất sắc nhất - rất tham vọng và chăm chỉ”.

Một phụ nữ khác ẩn danh kể lại, Võ là một cô gái rất dễ chịu và thân thiện.

Nan nhan goc Viet trong vu xa sung Las Vegas: 'Co ay rat dep'
Michelle Võ.

Thông tin Võ là một trong số các nạn nhân của vụ xả súng được thông báo cho công ty nơi cô làm việc từ hôm thứ Hai, nhưng chỉ được xác nhận vào hôm thứ Ba.

Mẹ của Võ sang Mỹ sau năm 1975 cùng với ba người con gái. Võ là con gái út.

“Đó là một giấc mơ Mỹ thật sự - bất chấp mọi khác biệt, họ vẫn rất bền lòng” - Jeremiah Hawkins, anh rể của Võ kể.

Không chỉ làm việc tại công ty bảo hiểm, Võ còn là tình nguyện viên của chương trình Chữ thập Đỏ.

“Nếu họ cho phép cô ấy đi làm hàng ngày thì chắc chắn là cô ấy sẽ làm như vậy” - Diane Hawkins, chị gái của Võ, nói.

Kody Robertson, một người bạn mà Võ mới quen trong lễ hội âm nhạc kể lại: khi súng nã từ tầng 32 của khách sạn Mandalay Bay, ông che người cho Võ, nhưng lúc đó, cô đã bị trúng đạn.

Ông cùng nhiều người khác đã đưa Võ lên xe cứu thương.

Robertson nói: Võ tràn đầy năng lượng, và “là một người rất đẹp”.

Minh Thu (tổng hợp)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI