Sản phụ Anh sinh con đúng lúc bệnh viện 'khóc' vì virus WannaCry

16/05/2017 - 16:36

PNO - Sản phụ người Anh có trải nghiệm đáng nhớ, khi sinh con vào đúng lúc tin tặc tấn công các bệnh viện ở Anh, mở đầu loạt tấn công mạng trên toàn cầu cuối tuần qua.

Chị Cheryl McNulty (ở Bellshill, Bắc Lanarkshire, nước Anh) mang song thai hai bé gái.

Đến tuần thứ 34 của thai kỳ, chị được chuẩn đoán là bị nhau thai tiền đạo (nhau thai phát triển ở phần thấp của tử cung) khiến chị phải mổ để đưa con ra sớm hơn vài tuần so với ngày dự sinh.

San phu Anh sinh con dung luc benh vien 'khoc' vi virus WannaCry
Cheryl McNulty sinh con trong đúng dịp mạng internet của Anh và toàn cầu bị tấn công.

Hai con của chị đã chào đời lúc 3h12 và 3h13 phút sáng thứ bảy tại bệnh viện NHS Lanarkshire bằng phương pháp mổ.

Vào đúng ngày hai con chào đời, bệnh viện NHS Lanarkshire cũng như hàng tá các bệnh viện ở Anh khác đang chịu ảnh hưởng của cuộc tấn công mã độc rộng khắp trên toàn thế giới.

Chị McNulty chia sẻ: ‘Nếu các bác sĩ không giải thích thì tôi cũng không hề biết đến cuộc tấn công mã độc, tôi không hề nhận ra có vấn đề gì bất thường.

Chỉ có một điều khiến tôi để ý là mọi thứ đều được ghi chép bằng giấy bút thay vì máy tính như thường lệ.

Theo quan điểm của tôi, cuộc tấn công mã độc không hề ảnh hưởng đến cách chăm sóc bệnh nhân của bệnh viện.

Dịch vụ chăm sóc tôi nhận được không hề tồi, đó là một trải nghiệm tích cực’ - chị McNulty khen ngợi nhóm nhân viên y tế đã chăm sóc chị trong hoàn cảnh thiếu thốn máy móc hỗ trợ.

Huyền Lê (theo Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI