Khoảnh khắc hoảng hồn khi bé trai rơi từ tầng 3 xuống đất

11/05/2017 - 10:17

PNO - Khi phụ huynh vắng nhà, bé trai 2 tuổi tự mình trèo ra cửa sổ rồi té xuống làm người đi đường hoảng hồn, nhưng may mắn bé không gặp chấn thương nguy kịch.

Khoảnh khắc thót tim bắt đầu khi cô nữ sinh tiểu học cố gắng chạy đến chụp đứa trẻ, rơi xuống từ tòa nhà cao tầng ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc vào ngày 9/5.

Cảnh quay từ camera an ninh cho thấy cậu bé 2 tuổi rơi xuống chiếc túi đựng hàng ở yên sau của một chiếc xe máy, trong lúc cô nữ sinh đưa tay ra đỡ.

Khoanh khac hoang hon khi be trai roi tu tang 3 xuong dat
 

Đoạn phim được ghi lại trên phố Xinmin, một khu dân cư ở thành phố Xingyang. Theo tờ Henan Daily, cậu bé trèo lên cửa sổ nhà mình ở tầng ba và hét lên 'mẹ'.

Không có biện pháp an toàn nào được lắp đặt tại cửa sổ vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Khoanh khac hoang hon khi be trai roi tu tang 3 xuong dat
 

Một nhóm học sinh đi qua và trông thấy cậu bé. Chen Keyu, học sinh tiểu học 6 tuổi ở Trường Trung học Xingyang số 3 phát hiện ra cậu bé, và lo rằng điều không may sẽ xảy ra.

 

Khi cậu bé rơi xuống, Chen vội đưa tay chạy đến chụp. Tuy nhiên, cô nữ sinh nhỏ tuổi không thể đón kịp cậu bé.

Thay vào đó, chính chiếc túi đựng hàng phía sau một chiếc xe máy đã đỡ cậu bé trước khi chạm đất.

Khoanh khac hoang hon khi be trai roi tu tang 3 xuong dat
 

Chen Keyu nhặt cậu bé và một người phụ nữ qua đường cũng dừng lại để giúp đỡ.

Khoanh khac hoang hon khi be trai roi tu tang 3 xuong dat
 

Cậu bé đã được đưa đến Bệnh viện Nhân dân Xingyang ngay lập tức. Báo cáo cho thấy bé chỉ trải qua một cơn sốt nhẹ nhưng không có thương tích nào nghiêm trọng.

Henan Daily cho biết lúc tai nạn xảy ra, chẳng người lớn nào có mặt tại nhà để trông chừng bé trai.

 Tấn Vĩ (Theo Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI