Cụ ông 94 xoa dịu nỗi cô đơn tuổi già bằng tiếng cười trẻ nhỏ

19/08/2017 - 06:00

PNO - Vì không chịu được sự tĩnh lặng của căn nhà sau khi vợ mất, cụ ông 94 tuổi đã xây bể bơi ở sân sau để trẻ em quanh khu vực đến nô đùa, vui chơi.

Khi bà Evy Davison qua đời vì ung thư vào tháng 4/2016 sau 66 năm chung sống cùng nhau, ông Keith Davison không thể chịu đựng sự im lặng khi ở nhà một mình.

Cu ong 94 xoa diu noi co don tuoi gia bang tieng cuoi tre nho
Để đối phó với nỗi cô đơn sau khi vợ mất, ông lão quyết định đem lại niềm vui cho trẻ em quanh vùng.

Ông Keith Davison nói: “Bạn không thể tưởng tượng được điều đó đáng sợ như thế nào. Tôi đã khóc rất nhiều vì cô đơn và nhớ bà ấy”.

Vì vậy, người cựu thẩm phán 94 tuổi ở thị trấn Morris, bang Minnesota (Mỹ) quyết định lắp đặt một hồ bơi nhỏ ở sân sau nhà.

Cu ong 94 xoa diu noi co don tuoi gia bang tieng cuoi tre nho
Vì không có cháu ruột, ông Keith xem tất cả những đứa trẻ hàng xóm như con cháu trong nhà.

Giờ đây, có rất nhiều du khách đến thăm nhà của ông, đem theo vô số tiếng cười nói vui vẻ.

 

Hồ bơi có kích thước 4,9m x 9.8m, lắp đặt vào đầu năm 2017 trước khi ông lão dành tặng nó cho những đứa trẻ trong khu phố vào tháng 7.

Cu ong 94 xoa diu noi co don tuoi gia bang tieng cuoi tre nho
Ông lão cho khởi công xây dựng hồ bơi vào đầu năm nay.

Mặc dù có ba người con lớn, ông Davison không có cháu, vì vậy ông xem toàn bộ những đứa trẻ hàng xóm như cháu chắt trong nhà.

Cu ong 94 xoa diu noi co don tuoi gia bang tieng cuoi tre nho
Hồ bơi là sân chơi ưa thích của trẻ em trong khu vực; đồng thời, ông Keith không còn cảm thấy cô đơn nữa.

Từ đó, ông Keith Davison không còn cảm thấy cô đơn nữa, và vào những dịp hiếm hoi khi bể bơi trống vào buổi tối,  ông có thể tự mình tận hưởng làn nước giữa không gian yên tĩnh.

Bảo Tùng (Theo Bored Panda)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI