Cô bé 6 tuổi được làm cảnh sát như ước nguyện trước khi lìa đời

27/04/2017 - 13:00

PNO - Các nhân viên cảnh sát đã giúp bé Olivia Gant thực hiện được mong ước của mình là làm cảnh sát, trong những ngày cuối cùng bên cha mẹ.

Với căn bệnh nan y cùng chứng rối loạn thần kinh, sau một tháng điều trị tại bệnh viện, cô bé Olivia Gant, 6 tuổi, (vùng Colorado, thành phố Denver) đã được đưa đến trung tâm bảo trợ xã hội.

Mẹ Olivia đau buồn: “Con bé đang bị bệnh nan y về ruột. Chúng tôi không biết nó sẽ sống được bao lâu nữa.”

Co be 6 tuoi duoc lam canh sat nhu uoc nguyen truoc khi lia doi
Cô bé Olivia cùng viên sĩ quan trò chuyện trong xe bắt cướp - ẢNh: USA Today

Tại đây, cô bé đã lập danh sách những điều phải làm trong những ngày cuối cùng của mình, bao gồm một số điều như làm một người lính cứu hỏa, đi khinh khí cầu, mua búp bê, cho cá mập ăn, bắt kẻ xấu với cảnh sát…

Trong đó, mong ước bắt kẻ xấu với cảnh sát đã được thực hiện. Sở cảnh sát thành phố Denver đã giúp Olivia thực hiện ước nguyện đó.

Cô bé 6 tuổi được nhận đồng phục cảnh sát mới và được lên xe bắt cướp cùng một sĩ quan.

Camera ghi lại trong xe cho thấy cô bé dường như quên đi những đau đớn vì căn bệnh của mình, và rất hào hứng nói chuyện với viên sĩ quan trong khi đang trên đường bắt một kẻ xấu theo thông báo trước đó.

Mẹ bé chia sẻ: “Với tình trạng sức khỏe của con như vậy, chúng tôi đã không ít lần gọi 911 để nhờ giúp đỡ.

Mỗi lần xe cứu thương đến, cảnh sát cũng có mặt nên con bé muốn trở thành một trong những cảnh sát đã đến giúp đỡ nó.”

Mỹ Khanh (Theo USA Today

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI