Cháy cao ốc London: Mẹ tuyệt vọng ném con từ tầng 10 để khỏi chết cháy

14/06/2017 - 17:21

PNO - Khi ngọn lửa bùng phát và thiêu rụi toà cao ốc 24 tầng ở London rạng sáng 14/6, do lực lượng cứu hộ chậm trễ, nên một người mẹ phải ném con từ tầng 10 xuống dưới với hi vọng con mình sống sót.

Trong lúc toà cao ốc Greenfell Tower bị ngọn lửa dần nhấn chìm, chị Samira Lamrani sững sờ khi thấy một phụ nữ ném cậu con trai, khoảng 5 tuổi, từ tầng 9 hoặc 10 xuống đất để không bị chết cháy.

Phía dưới, đám đông người dân quây lại tạo thành vùng an toàn để người mẹ yên tâm ném con xuống.

May mắn thay, một người đàn ông trong số ấy đã bắt được cậu bé.

Chay cao oc London: Me tuyet vong nem con tu tang 10 de khoi chet chay
Tòa cao ốc cháy đen - Ảnh: Guardian

Chị Samira Lamrani kể: “Mọi người nhào ra khu vực cửa sổ, hoảng loạn đập mạnh cửa và hét lớn. Tôi thấy có những cánh cửa sổ chỉ khép hờ.

Một phụ nữ ra hiệu cho những người bên dưới là chị chuẩn bị ném con xuống để tìm tín hiệu trả lời có ai sẵn sàng giúp chị không.

Nhiều người tình nguyện giúp. Một người đã lao lên chụp được và ôm gọn đứa bé trong tay”.

Chay cao oc London: Me tuyet vong nem con tu tang 10 de khoi chet chay
Ngọn lửa biến cả toà cao ốc thành than - Ảnh: Guardian

Chị Samira thấy rất nhiều người xuất hiện ở những góc khác nhau từ phía mặt ngoài tòa cao ốc. Họ liên tục đập mạnh cửa và hét lớn xin trợ giúp.

Những người phía dưới không ngừng ra hiệu, hô to rằng đã gọi cấp cứu. Trong khi đó, gương mặt những người mắt kẹt được chị Samira mô tả như sắp chết vì quá kinh sợ và đuối sức.

Có người tự chế dù để cố gắng bung mình xuống phía dưới qua cửa sổ.

Điều ám ảnh chị Samira nhất là tiếng thét của những đứa trẻ với tông giọng dễ nhận ra.

Chị kể: “Âm thanh và hình ảnh ấy sẽ theo tôi trong thời gian rất dài sắp tới. Những đứa trẻ đáng thương cố hét lớn với hi vọng được cứu sống”.

Minh Bách (Theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI