Cầu hôn dưới thác nước nhưng... đánh rơi mất nhẫn

31/07/2017 - 18:01

PNO - Cầu hôn đối với rất nhiều cặp tình nhân sẽ là một kỉ niệm rất đặc biệt, nhưng đối với anh Andrew Schuhmann và bạn gái thì khoảnh khắc ấy lại xảy ra sự cố vô cùng bối rối.

Chàng trai Andrew Schuhmann vì muốn dành tặng bạn gái một bất ngờ nên đã dẫn bạn gái đến dưới thác nước Havasu ở hẻm núi Grand Canyon, tiểu bang Arizona, Mỹ để cầu hôn.

Trong khoảnh khắc lãng mạn ấy, anh đã bất cẩn đánh rơi chiếc nhẫn cầu hôn xuống nước.

Cau hon duoi thac nuoc nhung... danh roi mat nhan
 

Anh Andrew nói: “Vì tôi muốn tận dụng phong cảnh đẹp ở hẻm núi này nên đã vội vạch ra ý tưởng cầu hôn cô ấy. Và cuối cùng tôi đã quyết định lấy thác nước Havasu làm bối cảnh cho lãng mạn”.

Cau hon duoi thac nuoc nhung... danh roi mat nhan
 

Anh đã nghĩ ra một ý tưởng hoàn chỉnh: “Tôi sẽ nói với cô ấy rằng tôi muốn chụp chung với cô ấy bức ảnh 2 người chúng tôi giả vờ như đang nhảy xuống thác, bạn tôi sẽ chụp giúp tôi.

Còn tôi sẽ cầm nhẫn chặt trong lòng bàn tay, không để cô ấy phát hiện ra. Đến lúc đó tôi sẽ bất ngờ quỳ xuống cho đến khi cô ấy nói câu 'Em đồng ý', chúng tôi sẽ cùng nhau nhảy xuống nước”.

Cau hon duoi thac nuoc nhung... danh roi mat nhan
 

Andrew đã một mình tập động tác cầu hôn rất nhiều lần, cuối cùng cũng đến lúc "trình diễn".

“Thế là chúng tôi xuống nước, khoảnh khắc ấy tôi khá căng thẳng. Tôi quỳ xuống, nhưng bỗng phát hiện ra chiếc nhẫn đã không còn trong tay tôi nữa. Tôi bắt đầu thấy hoang mang, tôi nói với cô ấy tôi đã đánh rơi chiếc nhẫn để cầu hôn rồi”.

“Tôi không biết phải làm gì tiếp theo, đành quay sang hỏi cô ấy trong tuyệt vọng: “Em đồng ý lấy anh chứ?”.

“Tạ ơn trời đất, cô ấy nói ‘Em đồng ý’”.

Cau hon duoi thac nuoc nhung... danh roi mat nhan
 

Sau một cái hôn ngắn, anh hét lên rằng: “Bây giờ thì nhanh giúp anh tìm nhẫn thôi”.

Hai người đã tìm suốt 3 tiếng đồng hồ nhưng vẫn không thấy đâu.

Andrew nói: “Tôi đã làm hỏng khoảnh khắc đáng nhớ nhất đời này, sao cô ấy lại có thể đồng ý lấy tên ngốc như tôi chứ?”.

Tuy hạnh phúc khi cầu hôn thành công nhưng việc làm mất chiếc nhẫn khiến anh nghi ngờ rằng liệu có phải số phận không cho 2 người đến với nhau. “Sau khi lên bờ tôi đã nấp sau một tảng đá và khóc”.

Cau hon duoi thac nuoc nhung... danh roi mat nhan
 

Mấy ngày sau chúng tôi an ủi lẫn nhau khi để mất chiếc nhẫn, và quyết định thông báo tin mừng cho người thân và bạn bè.

Hiện tại 4 năm đã qua đi rồi, nhưng cặp vợ chồng này vẫn chung sống rất hạnh phúc. Nghĩ lại ngày đó anh cười nói: “Đó vẫn là khoảnh khắc bối rối nhất cuộc đời tôi, nhưng đổi lại đó cũng là một câu chuyện khá thú vị đấy chứ!”.

Cha Chi (Nguồn QQ)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI