Câu chuyện về người cha muốn bán thận cứu con

17/04/2015 - 18:36

PNO - PN - Một người cha nghèo ở Gurjarat, Ấn Độ, mới đây kể về kế hoạch bán thận để có tiền chữa trị cho ba đứa con mắc bệnh béo phì.

edf40wrjww2tblPage:Content

Cau chuyen ve nguoi cha muon ban than cuu con

Ba đứa trẻ mắc hội chứng Prader-Willi - Ảnh: Cover Asia Press

Hai bé gái Yogita Rameshbhai Nandwana (5 tuổi), Anisha (3 tuổi) và bé trai Harsh (18 tháng tuổi) là những đứa trẻ nặng nhất thế giới với cân nặng lần lượt là 34kg, 48kg và 15kg. Lượng thức ăn mà ba đứa trẻ này tiêu thụ trong một tuần có thể nuôi đủ hai gia đình trong một tháng.

Giờ đây anh Rameshbhai Nandwana (34 tuổi) cha đang dự tính sẽ bán thận để có thể chữa bệnh cho các con: “Nếu bọn trẻ tiếp tục tăng cân với tốc độ chóng mặt như thế này, chúng sẽ mắc các bệnh liên quan đến béo phì. Vợ chồng tôi sợ rằng các con sẽ chết”.

Cau chuyen ve nguoi cha muon ban than cuu con

Cả gia đình anh Nandwana - Ảnh: Cover Asia Press

Mỗi ngày, Yogita và Anisha ăn 18 bánh mì, hai tô canh, sáu gói bánh phồng tôm, năm hộp bánh, 12 quả chuối và một lít sữa. Chính vì thế nên chị Pragna Ben (30 tuổi) quần quật cả ngày nấu ăn cho các con. “Mỗi buổi sáng tôi phải làm 30 bánh mì, nấu canh với 1kg rau củ. Sau đó, tôi vào bếp và chuẩn bị thêm thức ăn. Cơn đói của bọn nhỏ dường như không có điểm dừng. Lúc nào chúng cũng đòi ăn, nếu không được ăn, chúng sẽ la hét”, Pragna Ben nói.

Ngoài ba con bị béo phì, hai vợ chồng Rameshbhai có một bé gái sáu tuổi có cân nặng bình thường 16kg. Hai người cũng không hiểu vì sao ba đứa con nhỏ lại béo đến thế. “Khi Yogita được sinh ra, con bé gầy và ốm yếu, nó chỉ nặng 1,5kg. Khi đó chúng tôi đã rất lo lắng về tình trạng sức khỏe của cháu”, anh Nandwana cho biết, “Do đó trong năm đầu tiên, chúng tôi ra sức cho bé ăn để bé có sức khỏe. Vào dịp thôi nôi con bé đã nặng 12kg. Đứa con gái Anisha cũng tăng cân với nguyên nhân tương tự, và nó nặng 15kg khi thôi nôi. Tuy nhiên chúng tôi phát hiện bọn trẻ bị mắc chứng rối loạn thực phẩm khi Harsh ra đời, và thằng bé cũng tăng cân vùn vụt. Chúng tôi đã đưa con đi khám nhưng các bác sĩ đều nói rằng tôi nên đưa các con đến những bệnh viện lớn hơn. Mà như thế thì tôi không có khả năng chi trả”.

Cau chuyen ve nguoi cha muon ban than cuu con

Lượng thức ăn hàng ngày của các bé - Ảnh: Cover Asia Press

Anh Nandwana chỉ kiếm được 3.000 rupee mỗi tháng (khoảng 1,1 triệu VNĐ). Với số tiền ít ỏi này, hai vợ chồng khá chật vật trong việc mua thức ăn cho các con hàng ngày. “Tôi làm việc theo ngày công, và mỗi ngày tôi kiếm được khoảng 100 rupee, nhưng cũng có hôm tôi không có việc làm. Tôi làm công việc đồng án, đào giếng và bất kỳ công việc nào có thể giúp tôi kiếm tiền. Giờ đây tôi đang lo lắng không biết kiếm đâu ra tiền để nuôi ba đứa con háu ăn”, anh Nandwana chia sẻ. Mặc dù nguồn thu nhập khá ít ỏi, Nandwana phải chi khoảng 10.000 rupee mỗi tháng để mua thức ăn cho các con. “Nếu không có tiền, tôi mượn anh chị em và bạn bè. Dù khó đến mấy tôi cũng không thể để các con đói khát”, Nandwana nói.

Cau chuyen ve nguoi cha muon ban than cuu con

Dù nghèo nhưng Nandwana quyết không để các con đói khát -. Ảnh: Cover Asia Press

Trong ba năm qua, người cha tảo tần này đã mất 50.000 rupee để điều trị bệnh cho các con nhưng không cải thiện được tình hình. “Chúng không thể đi lại, và không thể làm việc gì cả. Bán thận là giải pháp mà tôi có thể làm lúc này để cứu các con”, Nandwana đau lòng nói. Chị Ben không thể bồng nổi các con nên chỉ trông coi chúng bò cung quanh khi chồng đi làm. “Chúng cần tôi mỗi khi tắm và đi nhà vệ sinh. Nhưng tôi chỉ nặng 40kg, do đó việc ẳm bồng chúng là điều không thể đối với tôi. Các con hầu như chỉ ở đúng một chỗ cả ngày, chính vì điều đó nên chúng không thể đến trường như bao đứa trẻ khác. Cả ngày, ba đứa nhỏ chỉ biết ăn rồi chơi với nhau. Tôi muốn các con tôi được đến trường để có thể chơi với các bạn. Tôi muốn chúng có cuộc sống, như thế này thì không phải là sống”, Ben chia sẻ.

Các bác sĩ địa phương cho rằng ba đứa trẻ bị hội chứng Prader-Willi, hội chứng hiếm gặp gây cảm giác đói liên tục, tuy nhiên các bác sĩ không biết cách điều trị bệnh.

LÊ VÂN
(Theo Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI