Bị chồng bỏ vì sinh con ở tuổi 60

16/07/2017 - 10:30

PNO - Một người phụ nữ người Anh đợi chờ có một đứa con suốt 20 năm, cuối cùng thì bà đã thỏa lòng mong ước ở tuổi 60, nhưng cũng chính lúc này, bà lại bị chồng bỏ rơi.

 Ông Serif Nokic năm nay 68 tuổi, ông đã quyết định ra đi vào đúng ngày cô con gái Linna chào đời.

Từ khi ông nghe thấy tiếng khóc của con trong phòng chăm sóc sau sinh, ông đã nói với vợ, ông già quá rồi, không thể chịu đựng được tiếng khóc như vậy.

Buổi tối, cô con gái Linna cứ khóc cả đêm như vậy thì ông sẽ không ngủ được.

Khi được hỏi về việc bỏ rơi vợ, ông nói: "Cô ấy vừa có được điều mình muốn, bây giờ cô ấy đang rất hạnh phúc".

Bi chong bo vi sinh con o tuoi 60
Bà AtifaLjajic và chồng, ông Serif Nokic

Ông Serif cho rằng, ở tuổi của ông sống chung với một đứa trẻ sơ sinh sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe.

Ông nói: "Vấn đề tôi là một người bệnh, tiểu đường rồi tim mạch. Cả đêm nghe tiếng khóc của con không ngủ thì rất nguy hiểm".

Bà Atifa cũng mắc bệnh cao huyết áp. Nhưng bà nói, bà đều đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần và sức khỏe một mình nuôi con. Trước khi sinh 3 tháng, để đảm bảo sức khỏe bà phải nhập viện để theo dõi. 

Bi chong bo vi sinh con o tuoi 60
Bà mẹ 60 tuổi và em bé mới sinh.

Ông Serif nói, lúc đầu ông có phản đối chuyện bà mang thai, nhưng cuối cùng cũng đồng ý.

Nhưng từ lần đầu tiên nhìn thấy vợ ôm con vào lòng, ông quyết định ông không thể sống chung với gia đình này nữa.

Và bé Linna cũng không thể mang họ Serif, bởi ông Serif từ chối việc làm giấy khai sinh cho bé. 

Bi chong bo vi sinh con o tuoi 60
 

Bà Atifa từng làm việc tại một xưởng may, bà nói bà có thể tự mình nuôi con, dù chẳng có bao nhiêu tiền, và cũng không cần người thân giúp đỡ. 

Bà Atifa nói: "Cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, cho dù ông Serif có ở lại hay bỏ mặc mẹ con tôi, tôi sẽ cố gắng dành những gì tốt đẹp nhất cho con bé trưởng thành như bao đứa trẻ khác.

Tôi bây giờ sống chỉ vì con. Tôi biết đây không phải là một chuyện dễ dàng gì, nhưng tôi tin sẽ có những người tốt giúp đỡ chúng tôi..."

Bi chong bo vi sinh con o tuoi 60
 

Khi sắp tới sinh nhật lần thứ 60, bà dường như đã buông bỏ suy nghĩ sinh con, nhưng bác sĩ đã nói với bà, sau khi trải qua một đợt điều trị là bà có thể mang thai được.

Và thế là bà đã thuận lợi hạ sinh một em bé khoẻ mạnh, hoàn thành ước nguyện cả đời của mình. 

"Tôi biết ở tuổi của tôi bây giờ sinh con là cực kỳ nguy hiểm, nhưng nguyện vọng duy nhất cả đời của tôi là sinh con, cuối cùng thực hiện được rồi.

Tôi chẳng hề sợ phải đối mặt với cuộc sống sau này, thượng đế sẽ cho tôi sức mạnh. Tôi hiện tại cảm thấy rất tốt..." - bà Atifa chia sẻ.

Cha Chi (Nguồn QQ)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI