Bí ẩn quanh cái chết thương tâm của cô gái Việt ở Singapore

23/05/2017 - 09:15

PNO - Lục soát căn hộ của người đàn ông chết ở chân tòa nhà số 17, Marsiling Lane, Singapore, cảnh sát kinh hoàng phát hiện thi thể một người phụ nữ Việt Nam.

Khoảng 2 giờ sáng ngày thứ Tư (17/5), cảnh sát nhận được thông tin về xác một người đàn ông dưới chân tòa nhà số 17, Marsiling Lane, Singapore.

Qua điều tra, nạn nhân nam 59 tuổi, làm tài xế xe tải, và sống ở một căn hộ trong tòa nhà số 16, Marsiling Lane.

Khi bước vào căn nhà của nạn nhân đề điều tra, cảnh sát nhận thấy vết máu và mùi khó chịu.

Từ những vết máu loang lổ trên sàn, họ phát hiện ra thi thể của một người phụ nữ khác ở trên giường.

Cảnh sát sau đó xác nhận đây là cô Nguyễn Thị Thu Trang, 32 tuổi, người Việt Nam.

Bi an quanh cai chet thuong tam cua co gai Viet o Singapore
Nguyễn Thị Thu Trang làm nhân viên pha chế nước tại một quầy bar ở khách sạn 5 sao Marina Bay Sands 

Thu Trang hiện đang làm nhân viên pha chế nước tại một quầy bar ở khách sạn 5 sao Marina Bay Sands được 5 năm. 

Trên người nạn nhân Nguyễn Thị Thu Trang có 9 vết dao, cô được cho là đã chết trong khoảng thời gian dài.

Bên cạnh đó, cảnh sát cũng tìm thấy một chiếc khăn tắm nhuốm máu đỏ trong phòng khách và hai con dao được cho là hung khí giết người.

Ngày 19/5, một người bạn đã đến nhận xác của Thu Trang. Theo lời kể của người bạn này, Thu Trang và người tài xế từng là đồng nghiệp.

Trang đang có mối quan hệ tình cảm với một người đàn ông Italy, hiện đã về nước.

Bạn của Trang cho biết, cô không hiểu tại sao Trang có mặt trong căn hộ của người tài xế xe buýt.

Bi an quanh cai chet thuong tam cua co gai Viet o Singapore
Theo trang Facebook cá nhân của Trang, cô đã đính hôn vào ngày 16/ 10/2016, với dự định kết hôn vào cuối năm nay.

Trên trang Facebook cá nhân của Trang đăng tải thông tin cô đã đính hôn vào ngày 16/10 năm ngoái, và chia sẻ một bức ảnh chụp nhẫn đính hôn.

Gia đình không biết nhiều về vị hôn thê người Italy của nạn nhân Trang, do cô chỉ nói rằng họ gặp gỡ nhờ công việc và gần đây anh ta không ở Singapore.

Ở quê nhà, nạn nhân Trang còn có một đứa con gái 6 tuổi từ cuộc hôn nhân trước đây.

Quá đau đớn và lo lắng cho đứa cháu nhỏ, gia đình vẫn chưa cho cô bé biết về cái chết của mẹ.

Theo thông tin từ em trai của Trang, chị gái anh đến Singapore để làm việc và phụ giúp kinh tế của gia đình tại Việt Nam. 

Anh xác nhận, Trang và người tài xế đã chết không phải là vợ chồng.

Bi an quanh cai chet thuong tam cua co gai Viet o Singapore
Căn hộ loang lổ máu của tài xế xe tải đã thiệt mạng.

Hàng xóm cho biết người tài xế xe tải sống một mình, chỉ thỉnh thoảng đưa một người phụ nữ Việt Nam về nhà ngủ qua đêm.

Về phía gia đình của người tài xế, em trai của ông này không thường xuyên liên lạc cũng như không được biết về cái chết của anh trai.

Trong cuộc gặp cuối cùng vài tháng trước, em trai người tài xế nói rằng anh của ông không có vẻ gì khác lạ.

"Chúng tôi thỉnh thoảng có nói chuyện những không đề cập đến vấn đề tình cảm. Tôi không biết người phụ nữ này và liệu rằng anh trai tôi có tái hôn hay không" - em trai người lái xe tải cho hay.

Mẹ của người tài xế cho biết, con trai của bà là một đứa con hiếu thảo, thường xuyên thăm hỏi mẹ.

Hiện cảnh sát Singapore đang gấp rút tìm hiểu, điều tra nguyên nhân vụ án mạng. 

Sau khi các nhân viên cảnh sát đến nghiên cứu hiện trường, thông tin về vụ án lan ra, gây chấn động cả khu dân cư. 

Ngọc Anh - Nguyễn Khanh (theo Stomp)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI