Bé trai sung sướng không nói nên lời khi đón cha từ chiến trận trở về

13/10/2017 - 06:21

PNO - Trong khi cô em gái nhỏ chạy thật nhanh đến hôn cha, cậu bé xúc động, vui sướng đến mức "cứng đờ người", gục đầu xuống, không nói nên lời.

Video ghi lại cảnh đoàn tụ sau 6 tháng xa cách của Đại úy Gavagan, quân nhân lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, và gia đình đã "gây sốt" trên mạng Internet vì quá xúc động và đáng yêu.

Be trai sung suong khong noi nen loi khi don cha tu chien tran tro ve
Cô con gái nhỏ ào tới vòng tay ấm áp của cha.

Đại úy Ian Gavagan trở về nhà ở thành phố Dublin, Ireland sau 6 tháng phục vụ tại Golan Heights, biên giới Israel-Syria.

Video bắt đầu với cảnh cô con gái bé bỏng vừa chạy như bay vào lòng cha vừa hét lên sung sướng: “Bố ơi! Bố ơi!”

Khác hẳn với em gái, cậu con trai Sean lại không vồn vã ôm hôn cha, mà hạnh phúc đến mức không tin vào mắt mình.

Ngay khi nhìn thấy cha, cậu bé dừng lại, cúi đầu xuống và âm thầm khóc.

Be trai sung suong khong noi nen loi khi don cha tu chien tran tro ve
Cậu con trai Sean hạnh phúc đến mức không thể di chuyển, không nói nên lời.
Một người đàn ông được cho là đồng nghiệp của Gavagan tiến đến hỏi thăm Sean và dịu dàng dẫn cậu bé đến vòng tay ấm áp của người cha.

 Đại úy Gavagan là một trong 100 người lính đóng tại căn cứ quân sự Casement Aerodrome, trụ sở chính và sân bay duy nhất của Không quân Ireland, nằm ở phía tây nam thành phố Dublin.

Trước cơ hội về thăm nhà này, anh đã bay về nước để kết hôn với vợ Maria, rồi ngay sau đó quay lại căn cứ để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

Be trai sung suong khong noi nen loi khi don cha tu chien tran tro ve
Đám cưới của Đại úy Gavagan và vợ Maria.
Be trai sung suong khong noi nen loi khi don cha tu chien tran tro ve
Bé Sean mặc đồng phục quân đội để thể hiện lòng tự hào và kính trọng với cha.

Ngọc Anh (theo Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI