Bé 6 tuổi cầu xin người qua đường ‘cứu cha cháu trước’

21/06/2017 - 13:30

PNO - Cậu bé làm xao xuyến hàng triệu trái tim của cư dân mạng khắp Trung Quốc, khi thúc giục các nhân viên y tế chăm sóc cha mình trước tiên sau vụ tai nạn giao thông.

Vụ tai nạn xảy ra vào tuần trước tại Tân Dư, tỉnh Giang Tây khi người cha chở theo con trai lao vào một rào chắn ở tốc độ cao, khiến cả hai va chạm mạnh xuống mặt đường.

Be 6 tuoi cau xin nguoi qua duong ‘cuu cha chau truoc’
Sau tai nạn, người cha nằm bất động trên mặt đất.

Cảnh quay sau tai nạn cho thấy người cha nằm bất động, sấp mặt xuống đường bên cạnh chiếc xe tay ga vỡ nát.

Khi xe cứu thương đến, người qua đường kêu gọi các bác sĩ chăm sóc cho cậu bé trước.

Tuy nhiên, cậu bé 6 tuổi đang đứng bên vệ đường với khuôn mặt bê bết máu lại cầu xin các bác sĩ "hãy cứu cha cháu trước”.

Be 6 tuoi cau xin nguoi qua duong ‘cuu cha chau truoc’
Khi người qua đường đến giúp đỡ, cậu bé chỉ quan tâm đến cha mình.

Trong phòng cấp cứu, cậu bé dũng cảm nói với các phóng viên địa phương rằng cậu ấy nghĩ rằng cha mình đã "lên thiên đường", sau khi nhìn thấy ông nằm trên mặt đất, bất động.

Be 6 tuoi cau xin nguoi qua duong ‘cuu cha chau truoc’
Khi được hỏi lý do tại sao lại phản ứng như thế. Cậu bé cười và trả lời rằng "cháu cũng không biết".

Cậu bé nói: "Cháu muốn cha được cứu trước. Bởi vì cháu rất yêu cha”.

Be 6 tuoi cau xin nguoi qua duong ‘cuu cha chau truoc’
Nhưng trong lúc nguy cấp, cậu bé chỉ nghĩ đến sự an toàn của cha đầu tiên.

Mặt khác, người cha vô cùng xúc động khi xem lại thước phim về ​​sự can đảm của con trai lúc đối mặt với thảm hoạ: "Tôi thực sự xúc động. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng con trai mình lại dũng cảm hơn cả cha nó”.

Tấn Vĩ (Theo Shanghaiist)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI