Ác phụ giết chồng, đổ acid lên mặt người tình để 'thế thân'

13/12/2017 - 12:30

PNO - Một phụ nữ Ấn Độ nhẫn tâm hãm hại chồng, phi tang xác, sau đó dùng acid làm biến dạng khuôn mặt người tình, để đóng giả làm người chồng đã bị hại.

Kế hoạch khủng khiếp trên lấy ý tưởng từ bộ phim Face/Off của Jon Woo, trong đó, điệp vụ FBI Sean Archer (do John Travolta thủ vai) giả dạng thành tên tội phạm Castor Troy (do Nicholas Cage thủ vai) nhằm phá vỡ âm mưu khủng bố.

Theo đó, Swathi Reddy cùng người tình là Rajesh đã giết chết Sudhakar Reddy (chồng Swathi), rồi đốt xác anh này trong một khu rừng để phi tang vào ngày 26/11.

Ac phu giet chong, do acid len mat nguoi tinh de 'the than'
Cô vợ độc ác Swathi Reddy và người chồng xấu số Sudhakar Reddy.

Sau đó, Swathi, sống tại quận Nagarkurnool ở Telangana, tạt acid vào khuôn mặt của Rajesh, với hy vọng bác sỹ phẫu thuật có thể làm cho anh ấy trông như người chồng quá cố của cô.

Tiếp đến, người vợ độc ác nói với cha mẹ chồng rằng, con trai họ vừa trải qua một tai nạn khủng khiếp, và cần phải đến bệnh viện gấp để tái tạo khuôn mặt.

Chẳng mảy may nghi ngờ, gia đình anh Sudhakar đã hối hả đưa “con trai” của họ tới một bệnh viện ở Hyderabad.

Sau cuộc giải phẫu, bố mẹ của Sudhakar nhận ra thái độ và hành vi của con trai mình đã thay đổi hoàn toàn, nên liền liên lạc với cảnh sát.

Ac phu giet chong, do acid len mat nguoi tinh de 'the than'
Người tình Rajesh của Swathi sau khi phẫu thuật thay đổi diện mạo.

Cảnh sát sử dụng dấu vân tay của “người chồng” (do Rajesh giả mạo) để so với với thông tin của Sudhakar nhằm xác định danh tính.

Kết quả, Cơ quan Xác định danh tính của Ấn Độ (UIDAI) đã xác định danh tính của kẻ mạo nhận là Sudhakar.

Lúc này, gia đình anh Sudhakar mới biết rằng con trai họ đã bị giết, đốt xác rồi bỏ ở bãi rác.

Hiện cả Swathi và bạn trai Rajesh đều đã bị bắt giam chờ ngày xét xử.

Linh La (Theo The Sun, India Today)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI