‘Tự sướng’ trên mạng

16/07/2015 - 19:10

PNO - PN - Chị có thói quen cập nhật những hình ảnh, bộc lộ tất cả cảm xúc của mình lên mạng xã hội. Mỗi khi đưa một tấm ảnh tình cảm chồng vợ đánh dấu ngày sinh nhật chồng, ngày kỷ niệm yêu nhau, kỷ niệm ngày cưới hay một ngày...

Ai cũng bảo gia đình anh chị hạnh phúc. Facebook hai người ngập tràn hình ảnh những chuyến du lịch và bao lời có cánh dành cho nhau. Sáng ra lên cơ quan, vừa mở mạng đã thấy anh nói vài ba câu tình tứ đôi khi chỉ để cảm ơn vợ đã nấu bữa sáng chẳng hạn, chị thấy lòng vui đáp lại những lời yêu trên mạng cho chồng.

Có đợt anh bảo bận chẳng dùng Facebook nữa, chị vào luôn tài khoản của anh. Thi thoảng lại cập nhật hình ảnh gia đình bên nhau rồi một mình đóng hai vai hệt như hai vợ chồng đang tình cảm với nhau…trên mạng.

Chị rủ chồng mỗi cuối tuần ghé những quán xá có cảnh đẹp, chụp ảnh rồi đăng lên mạng. Anh và chị mỗi người ôm một cái máy, mỗi người một việc. Đưa ảnh lên, ghi chú vài câu yêu thương rồi đợi người ta vào ghen tị và ngưỡng mộ.

Chị thay những bộ áo quần đẹp đẽ rườm rà cho con, nấu món ngon chưa cho con ăn ngay mà để chụp hình trước đã. Làm gì cũng lưu ý để hình ảnh gia đình mình phải xinh đẹp, lung linh cho người ta xem.

Con bé lạnh lùng với mẹ khi chị ít có thời gian chơi với con, chỉ chơi bời những lúc chụp hình. Nó bảo, nó ghét nhất chụp hình. Nhà chị ăn gì, đi đâu, ở đâu chắc cả nước đều biết. Bạn ở Bắc, Trung, Nam thậm chí ở cả nước ngoài đều biết.

‘Tu suong’ tren mang
Ảnh minh họa. Nguồn: Interent

Cho tới khi nhận ra những yêu thương lâu rồi không nói bằng lời, chẳng hâm nóng tình yêu theo cách bình thường nhất, chị bàng hoàng nhận ra ngôi nhà đang lạnh. Chị mất thời gian để tô vẽ cuộc sống của mình chỉ để người khác ngưỡng mộ thèm khát và tung hô mình lên cao.

Sự thực chồng chị đi suốt ngày. Ngày lễ, chị phải nhắc nhở đòi hỏi lắm anh mới mua quà, còn nói những lời âu yếm thì chị tự nghĩ ra rồi đăng lên. Cứ có quà chụp hình rồi đăng lên mạng đã, thế là vui. Chị tự bày biện hạnh phúc cho mình hệt như một đứa con nít bày chơi đồ hàng lúc một mình.

Chỉ những người thân quen mới thấy cứ như có vài ba gương mặt, vài ba đời sống khác trong gia đình chị. Gặp ở ngoài, chị thở than thực lòng về một ông chồng lười nhác ích kỷ, con gái chẳng nghe lời, mẹ chồng kỳ cục. Thế mà trên Facebook, người ta biết đến chị là người phụ nữ có gia đình hạnh phúc, đầy ắp yêu thương, cuộc sống dư dả hưởng thụ. Người ta tán dương chị, khen ngợi và ghen tị với hạnh phúc của chị. Những lời cám ơn của chị dành cho người ta nghe cũng sáo rỗng và nhạt thếch.

Bất giác, chị nhận ra bấy lâu nay mình chỉ hạnh phúc xa xôi ở đâu đó bằng sự ngộ nhận. Mỗi ngày qua, anh chị càng hạn chế nói chuyện trực tiếp với nhau mà chỉ toàn nói trên mạng. Cái hạnh phúc mà chị có hóa ra cũng chỉ ở trên mạng. Ngôi nhà vắng tanh, cơm canh nguội lạnh khi chị chờ anh về ăn bữa cơm chiều mà anh thì đang bận ở nơi nào khác.

Con gái chị ngày càng lầm lỳ, ít nói vì chị ép buộc con bé phải sống theo cách của chị. Phải mặc bộ đồ này, ngồi ở góc kia, cười ra làm sao mà không hề để ý đến cảm nhận của con. Có đứa con đi chơi, đi xem phim cũng buộc con phải thế này thế kia cho ra dáng.

Chị bảo chẳng hiểu sao giờ quen mất rồi, sợ rằng nếu người ta biết cuộc sống của mình không được như thế chắc họ sẽ cười cho. Tôi bảo chị, hạnh phúc của mình đâu phải để người ta nhìn ngắm và ngưỡng mộ. Mạng thực ra chỉ là thế giới mơ hồ, ở đó người ta vẫn thường đeo những chiếc mặt nạ hoàn hảo nhất, như chị vẫn thường khoác chiếc áo hạnh phúc lên tổ ấm đang nhạt đi của mình.

Dầu sao, chị đã nhận ra những gì trước nay là ngộ nhận và ảo tưởng, thế nên hãy bước ra ngoài và sống thật trọn vẹn với cuộc đời, với hạnh phúc thật sự của mình thôi.

DIỆU ÁI

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI