“Sát thủ tình nhân” - người hành nghề đánh ghen chuyên nghiệp

24/12/2016 - 06:30

PNO - Cư dân mạng xã hội Trung Quốc thường xuyên được xem các video đánh ghen với hình ảnh quen thuộc là một nhóm phụ nữ đánh đập, lột quần áo, làm nhục ngay trên đường phố người bị nghi là “kẻ cướp chồng”.

Không ít người vợ Trung Quốc do nghi ngờ chồng trăng hoa hay ngoại tình nên đã chọn cách liên hệ với “sát thủ tình nhân”, biệt danh của Trương Ngọc Phấn, một phụ nữ hành nghề đánh ghen chuyên nghiệp. Việc làm ăn khấm khá của bà Trương hơn một thập niên qua đã bộc lộ “vết nứt” sâu hoắm trong nhiều gia đình, hay rộng hơn là xã hội nước này.

Tờ Hoàn Cầu thời báo mới đây công bố, trong ngần ấy năm, người phụ nữ Tây An 58 tuổi này đã thu thập chứng cứ giúp hàng ngàn phụ nữ vạch trần bộ mặt không chung thủy của chồng họ để đưa đơn ra tòa. Nhưng bà Trương cũng hướng dẫn các “bà xã đại nhân” này cách thức ra đòn thù, làm nhục nhiều phụ nữ khác.

“Sát thủ tình nhân” Trương Ngọc Phấn vốn bị chồng phản bội hồi thập niên 1990. “Tôi cuộn tròn trên chiếc ghế dài suốt một tuần, khi bước ra ngoài, tóc đã bạc trắng, ai gặp cũng nói tôi gầy rộc như sút đến 10kg”, bà Trương nhớ lại. Thay vì than thân trách phận, bà quyết định trả thù.

“Sat thu tinh nhan” - nguoi hanh nghe danh ghen chuyen nghiep
Chân dung “sát thủ tình nhân” Trương Ngọc Phấn - ẢNH: CFP, GETTY IMAGES

Bà bỏ thời gian “lần theo dấu vết” của chồng cùng người tình, trong khi hai kẻ bị săn đuổi nỗ lực… chuyển nhà liên tục. Không lâu sau, một phụ nữ lớn tuổi đề nghị bà Trương giúp con gái mình, cô này trầm cảm, đòi quyên sinh vì bị chồng lừa dối. Bà Trương chưa kịp giúp gì, người phụ nữ đáng thương ấy đã tự sát vì quá thất vọng. Lúc đó, bà Trương đột nhiên ngộ ra mục đích của đời mình, và nói với bà lão mất con rằng chính mình “sẽ hủy diệt không thương tiếc những gã đàn ông đốn mạt”.

Sau đó bà Trương tìm được chín bạn gái cùng cảnh ngộ tại hội phụ nữ địa phương và cùng họ lập dịch vụ trợ giúp phụ nữ bị chồng phản bội mang tên "Phượng hoàng lửa" vào năm 2003. Văn phòng thu phí từ các bà vợ để thu thập chứng cứ ngoại tình của những ông chồng hư hỏng. Năm 2014, công ty của bà - lúc này gọi là Liên minh chống nhân tình - mua được một căn nhà ở Bắc Kinh, và họ biến nơi này thành chỗ trú ẩn cho những phụ nữ bị chồng ruồng bỏ.

Trong bối cảnh tỷ lệ ly hôn ở Trung Quốc duy trì ở mức cao 13 năm liên tục, năm 2015 có hơn 3,8 triệu cặp vợ chồng nộp đơn ly hôn, tăng 200.000 vụ so với năm 2014, kinh doanh của bà Trương rất đắt khách. Mỗi ngày, bà nhận được hơn 100 cuộc gọi từ những phụ nữ bị chồng phụ tình.

Trớ trêu là, cùng với sự “nổi tiếng” của bà Trương, các công ty săn tình nhân (chuyên truy tìm chứng cứ ngoại tình của các ông chồng) nở rộ như nấm sau mưa ở đại lục. Theo tờ SCMP xuất bản ở Hồng Kông, đây là một nghề phát đạt, đơn cử như Weiqing Group có đến 59 văn phòng khắp Trung Quốc cùng đội ngũ 300 nhân viên. Người sáng lập Weiqing Group, ông Shu Xin tiết lộ, mỗi năm tập đoàn “cứu” đến 5.000 cặp vợ chồng, với khoản doanh thu đạt 75.000 USD.

Gần đây, cư dân mạng xã hội Trung Quốc thường xuyên được xem các video đánh ghen với hình ảnh quen thuộc là một nhóm phụ nữ đánh đập, lột quần áo, làm nhục ngay trên đường phố người bị nghi là “kẻ cướp chồng”, trong khi không có ai can thiệp giúp nạn nhân.

Những clip trên gây phẫn nộ trong cộng đồng mạng, họ đặt câu hỏi tại sao những phụ nữ này lại trút giận vào “tình nhân” chứ không phải là những ông chồng bội bạc. Bà Trương thổ lộ, “thời hoàng kim” thập niên 1990, cảnh sát rất ít khi can thiệp vào việc riêng của gia đình, họ thường làm ngơ khi bà Trương và đồng nghiệp “thay trời hành đạo”.

“Sat thu tinh nhan” - nguoi hanh nghe danh ghen chuyen nghiep
Kết quả một cuộc gọi sử dụng dịch vụ đánh ghen của “sát thủ tình nhân” - ẢNH: SHANGHAIIST/ AIZHE RADIO STATION

Trong một bài bình luận đăng trên trang mạng people.cn, tác giả Zhang Weibin chỉ ra rằng không có gì đáng mừng khi kinh doanh của những tổ chức “bạo lực” như của bà Trương Ngọc Phấn phát đạt. Các vụ đánh ghen ngày càng tăng chỉ phản ánh cuộc khủng hoảng mà phụ nữ phải đối mặt, là “cái sảy nảy cái ung” trong khi tình trạng ngoại tình không ngừng gia tăng ở Trung Quốc. Theo nghiên cứu do Đại học Bắc Kinh công bố năm 2015, khảo sát 80.000 người trưởng thành ở thủ đô cho thấy, 20% đàn ông và phụ nữ dính líu đến ngoại tình.

Tác giả Zhang nhấn mạnh, phụ nữ Trung Quốc chỉ thực sự được giải phóng khi họ giành độc lập về kinh tế cũng như tinh thần, giúp họ không lệ thuộc vào chồng, để rồi phải chịu thua thiệt trong gia đình. Đó chính là mảnh đất màu mỡ cho sự ra đời của “sát thủ tình nhân” như Trương Ngọc Phấn cũng như nghề đánh ghen.

Thanh Vân (Theo Global Times, Shanghaiist, SCMP, nextshark.com, economist.com)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI