Chỉ cần thấy vui, bi kịch sẽ tự giảm

01/01/2018 - 09:03

PNO - Tôi lên đường du học khi đã tốt nghiệp đại học tại Việt Nam, có công ăn việc làm ổn định.

Nhưng tôi biết, giá trị của mình không chỉ dừng lại ở việc kiếm một công việc. Tôi tìm học bổng và lên đường.

Chi can thay vui, bi kich se tu giam
Lê Minh Quỳnh Tiên

Đây là cái tết thứ hai tôi xa nhà. Hơn một năm qua, mọi thứ diễn ra với tôi thật tuyệt. Tuyệt đến nỗi các bạn học chung ngạc nhiên, không thể tin một cô gái bé hạt tiêu như tôi lại làm được quá nhiều điều cho mình đến thế.

Ngoài thời gian học và làm thêm, tôi đã đi rất nhiều nơi. Những nơi ngày xưa với tôi chỉ là cổ tích, giờ đặt chân đến, thật nhiều xúc cảm. Tôi tin rất nhiều bạn trẻ, khi tự đi bằng chính đôi chân mình, chắc chắn sẽ là những bước chân của sự trưởng thành. 

Trước thềm năm mới đang đến thật gần, ước mơ lớn nhất của tôi, là mong mẹ mình thật khỏe. Khi tôi lên đường đi học, mẹ đang bệnh, nhưng sợ con gái nặng lòng, mẹ đã cố giấu bệnh tình của mình. Tôi hiểu giá trị của một con người là phải tạo dựng được một điều gì đó cho bản thân và vẫn tự động viên mình cố gắng thật nhiều.

Chỉ cần bạn thấy vui, phấn khởi thì bi kịch cuộc sống sẽ tự giảm. Tôi vẫn tìm cho mình những niềm vui hằng ngày, trong những mối quan hệ, qua những chuyến đi và cố gắng thu nạp thật nhiều kiến thức. 

 Lê Minh Quỳnh Tiên
(du học sinh tại Hà Lan)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI