Ký ức đầy ám ảnh của những bé gái bị xâm hại tình dục

07/08/2017 - 19:24

PNO - Bên trong khe cửa nhỏ, những ánh mắt tò mò chớp chớp quan sát, đôi mắt sợ hãi, nín lặng khiến tôi trở nên lạnh toát.

Để tiếp xúc với các em, chúng tôi mất khá nhiều thời gian. Các em cần sự thấu hiểu, cảm thông và chia sẻ, chứ không phải nhìn người khách ghé qua thoáng chốc, rồi đi vội vàng. Khi các em cảm thấy được lắng nghe, những cánh cửa từ sâu thẳm tâm hồn nặng trĩu được trao chìa khóa. 

Người bước vào, dù mạnh mẽ thế nào cũng trở nên hãi hùng, xót xa trước những vết thương chằng chịt, máu rỉ rả mãi không thôi. Người đọc có quyền thắc mắc, nghi ngờ, cho rằng đây là những cảnh quay chỉ có trong từng thước phim trên màn ảnh. 

Chỉ mong một điều, độc giả biết đến trung tâm xin đừng chỉ điểm cho những kẻ tò mò. Hãy để đàn gà con từng này lớn lên bên cạnh các luống rau còn yên giọt sương mai sáng sớm. Để các em có thể đi học, đi làm rồi lập gia đình như bao cô gái khác.

Các em đồng ý để chúng tôi chia sẻ đến cộng đồng, với mong muốn nỗi đau như của các em sẽ ít đi bằng sự thức tỉnh của các ông bố, bà mẹ, bằng sự chung tay của xã hội. Chúng ta hãy cảm thông, thấu hiểu cùng nhau nâng đỡ các em có hoàn cảnh tương tự bằng sự yêu thương giữa người và người.

Tại một quận ở TP.HCM có mái ấm tư nhân nho nhỏ. Những bé gái trò chuyện ríu rít, chạy nhảy khắp khuôn viên nhà. Ít ai biết được, đằng sau tiếng cười nói hồn nhiên, những nhịp chân đuổi bắt rộn ràng ấy đều đã kinh qua nỗi đau đớn về thể xác lẫn tinh thần. Các em là những bé gái bị xâm hại tình dục.

Ky uc day am anh cua nhung be gai bi xam hai tinh duc
Hơn 20 trẻ được nuôi dưỡng trong một mái ấm ở TP.HCM. Em nhỏ nhất chỉ mới hơn 2 tuổi đầu, em lớn nhất 12 tuổi.


Ở mái ấm này, đa số các bé gái đều ở lứa tuổi từ 5 đến 12 tuổi. Bé gái nhỏ nhất chỉ mới 2 tuổi. Hầu hết cha mẹ các em đều ít học, suốt ngày đi làm thuê làm mướn, phó mặc con mình theo kiểu “trời sinh voi sinh cỏ”.

Bên cạnh đó, không ít người cha chán nản cuộc sống cơ cực, xem vợ con như gánh nặng, suốt ngày bê tha, cờ bạc rồi biến con mình thành món đồ chơi, mặc tình… “hái trái”.

Hay những con đực đồi bại, không còn nghĩ tới giá trị đạo đức, giá trị nhân văn, tình cảm giữa người và người. Đó là loài quỷ dữ, gieo rắc nỗi ám ảnh vào ánh mắt thơ ngây, không tiếc tay vụt roi da lên tâm hồn của những đứa trẻ.

Ky uc day am anh cua nhung be gai bi xam hai tinh duc
Các em được cho đi học, xem nhau như chị em. Tại mái ấm yên bình này, đã có một "bé gái" lập gia đình trong niềm vui khôn xiết của tất cả mọi người.


Bé K. nói: “Năm tháng đó rất hãi hùng, em sợ nhất mỗi lần cha kêu đi mua rượu, ngày nào cha cũng uống say rồi bắt em phải quan hệ. 13 tuổi, cha dẫn em đi phá thai mà cha gây ra. Mỗi lần biết cha có ý đồ với em gái, em đều quỳ xuống xin cha đừng làm hại nó, mà hãy… để em thay em gái mình”.

Hơn một năm trời cắn răng chịu đựng, cô bé N.T.K. (14 tuổi) không thể im lặng được nữa, em cầu cứu, được mái ấm mang về. Sợ cha phải đi tù nhiều, K. chỉ nói mình bị xâm hại vài lần, K. luôn mong cha sau khi chịu phạt tù sẽ thức tỉnh. Thế nhưng, em gái K. lại tiếp tục trở thành nạn nhân của người cha đồi bại.

Ky uc day am anh cua nhung be gai bi xam hai tinh duc
Các em từng ngày tìm lại chính mình qua các sở thích cá nhân như âm nhạc, vẽ tranh, học tập, văn nghệ,...


“Lúc đó em không biết tình thương em dành cho cha mình khiến đứa em gái nhỏ hơn vài tuổi chịu chung nỗi đau đớn. Ba mãn hạn tù em chưa kịp mừng vì em gái em có nơi nương tựa, ông lại tiếp tục hãm hiếp nó như đã từng làm với em”, K. nghẹn ngào.

Từ ngày bị cha ruột xâm hại, cô em gái trở nên ương bướng, tụ tập những đứa trẻ lang thang quậy phá, yêu đương rồi làm mẹ khi chỉ 16 tuổi. Trở về từ nhà giam, con thú động dục lại dâm ô với chính đứa cháu ngoại mới hơn 2 tuổi đầu.

Quá uất ức, cô em đổ tất cả tội lỗi lên người chị hiền lành, tìm đến mái ấm giao con cho K. rồi bỏ đi biệt xứ. Đứa bé ở lạ với dì, mỗi tối nhớ mẹ, gào thét đến nao lòng.

Ky uc day am anh cua nhung be gai bi xam hai tinh duc
Những bức tranh do các bé gái vẽ, bên dưới, những lời nhắn nhủ dành cho nhau mỗi khi các em muốn nói với bạn bè của mình.
Ky uc day am anh cua nhung be gai bi xam hai tinh duc
"Chị ơi, không phải mập là xấu đâu nên đừng nhịn ăn nữa nha. Vì chị mập là rất xinh chị ạ,...".


Nắm chặt hai bàn tay vào nhau, bé gái 9 tuổi ở một xã nghèo heo hút tại miền Tây mím chặt môi nhớ về những ngày đen tối của mình cùng đứa em gái.

Em nhìn xuống các ô gạch bạc màu, từng mảng ký ức đau đớn trôi về, khiến em phải gồng người, bấm ngón tay vào nhau, day mạnh đến bật máu. Thấy vậy, người đối diện ôm cô bé vào lòng “Thôi, em đừng nhớ nữa, xin lỗi em”. 

Em ôm lại thật chặt: “Không, đã đến lúc em phải đối diện với chính mình. Chị nói đúng, nỗi đau không phải để dày vò, nỗi đau để chúng ta vượt qua, rồi lấy những gam màu tươi sáng hơn, che phủ nó đi rồi có một bức tranh đẹp”.

Ky uc day am anh cua nhung be gai bi xam hai tinh duc
Ngoài những tiết học trên lớp, bọn trẻ cùng nhau tập văn nghệ, cùng nhau ca hát.
Ky uc day am anh cua nhung be gai bi xam hai tinh duc
Bé gái 2 tuổi bị ông ngoại dâm ô, thấy người lạ rất sợ, nhưng thích nhìn ngắm các chị múa hát. Chốc chốc em lại thích thú vỗ tay, múa theo.


Ký ức đó thật đáng sợ. Bên trong ngôi nhà nhỏ bao quanh bởi từng bông lúa vàng ươm, những cơn gió thoảng qua thơm phức mùi đất mới tưởng chừng như yên bình, đẹp đẽ lại nhuộm đầy nước mắt khi người bạn thân của cha mình ghé qua.

Mới hơn 9h sáng, người lớn trong xóm đã ra đồng, bé gái cùng đứa em lúc đó mới 6 tuổi ê a đọc bài, người đàn ông hơn 30 tuổi tìm đến, nhờ bé lớn đi mua rượu. Đứa trẻ liền chạy đi. Trở về, nghe tiếng khóc của em mình, nó vội vàng chạy vào nhà đập liên hồi vào cửa phòng đang đóng kín. 

Tưởng rằng con đực tàn ác kia sẽ hoảng hốt ngừng lại, không ngờ, khi cửa phòng được mở ra, bé lớn bị lôi vào, hai tiếng khóc xé lòng, vô vọng…

Ky uc day am anh cua nhung be gai bi xam hai tinh duc
Nhiều bé gái do bị xâm hại tình dục đã bị rối loạn kiểm soát hành vi, khó khăn để hòa nhập, để đến trường. 


Hơn 20 cuốn phim hồi ức về xâm hại đến từ các xã nghèo heo hút tại phía Nam như: Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Phước, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Long An, An Giang, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Cà Mau… cứ chậm rãi quay đều.

Có trẻ bị người tình của mẹ hiếp dâm đến gãy xương chậu, có trẻ bị xâm hại đến mất đi khả năng kiểm soát hành vi, có em bị ám ảnh, thích thú trước việc được quan hệ, có em lại run bần bật trốn vào một góc mỗi khi có người lạ vào trung tâm...

Hình ảnh yên bình tại mái ấm:

Ky uc day am anh cua nhung be gai bi xam hai tinh duc
Mái ấm luôn đặt con chữ lên hàng đầu, những em được giải cứu, được gửi vào nếu có giấy tờ hợp lệ sẽ được chuyển trường để đến lớp. Những em còn lại, mái ấm sẽ cố gắng xin cho đi học. Nếu không được, các em sẽ học nghề mà mình thích.
Ky uc day am anh cua nhung be gai bi xam hai tinh duc

Sau những nỗ lực vượt qua nỗi mặc cảm, bé gái mang về mái ấm khá nhiều bằng khen.

Ky uc day am anh cua nhung be gai bi xam hai tinh duc
Học võ để tự vệ sau này, để nỗi đau sẽ không còn lặp lại.
Ky uc day am anh cua nhung be gai bi xam hai tinh duc

Ngoài giờ học, chúng sẽ chia nhau ra từng nhóm để làm những công việc lặt vặt như: phụ cô bếp nấu ăn, quét nhà, lau nhà, giặt đồ,...

Ky uc day am anh cua nhung be gai bi xam hai tinh duc

Có nhiều trẻ bị rối loạn hành vi sau khi bị xâm hại.

Ky uc day am anh cua nhung be gai bi xam hai tinh duc
Các em quá bé nhỏ trước bão tố cuộc đời.
Ky uc day am anh cua nhung be gai bi xam hai tinh duc

Nhưng các em đang cố gắng tô lên những mảng màu tươi đẹp để che lấp đi nỗi đau đang rỉ máu.

Ky uc day am anh cua nhung be gai bi xam hai tinh duc
Gắn bó với nhau như chị em một nhà, tuy có không ít cuộc cãi vã, nhưng cuối cùng các em vẫn dành cho nhau sự quan tâm.
Ky uc day am anh cua nhung be gai bi xam hai tinh duc
Đừng xót xa khi trẻ đã trở thành nạn nhân của xâm hại tình dục. Ngay từ bây giờ, hãy chung tay để trẻ có sự phát triển bình an.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI