Chào đời quá sớm, làn da bé sơ sinh mỏng đến mức nhìn thấy hộp sọ

25/03/2018 - 10:30

PNO - Em bé chào đời khi mới 23 tuần tuổi, cơ thể chưa phát triển hoàn thiện và làn da mỏng manh đến mức có thể nhìn thấy hộp sọ.

Hailie Dillon là một em bé 1 tuổi người Anh khỏe mạnh bình thường như những đứa trẻ khác. Tuy nhiên, sự sống của em hết sức kỳ diệu khi chỉ có khoảng 35% cơ hội sống sót.

Chao doi qua som, lan da be so sinh mong den muc nhin thay hop so
Bé Hailie Dillon vài giờ sau khi chào đời, ảnh chụp tại bệnh viện James Cook Uni (Middlesborough, Anh).

Khi chị Cheri Price (22 tuổi) - mẹ của Hailie - mang thai ở tuần thứ 20, chị bỗng nhiên vỡ ối và xuất hiện những cơn co thắt. Điều kiện y tế trên đảo Wight nơi Cheri sinh sống không đủ để cứu em bé.

Chao doi qua som, lan da be so sinh mong den muc nhin thay hop so
Chị và bạn trai quyết định vượt gần 500km để đến Teeside tìm kiếm sự trợ giúp y tế tốt hơn.
Chao doi qua som, lan da be so sinh mong den muc nhin thay hop so
Sau vài tuần nằm viện ở Teeside, tình trạng của Cheri trở nên khá hơn, những cơn co thắt cũng giảm bớt và chị sẵn sàng để quay trở về nhà tiếp tục thai kỳ.
Chao doi qua som, lan da be so sinh mong den muc nhin thay hop so
 

Tuy nhiên, không lâu sau đó, Cheri bị vỡ ối và buộc phải sinh con ở tuần thứ 23.

Bé Hailie chào đời quá sớm, chỉ nặng 0,5kg. Làn da bé mỏng manh đến mức có thể dễ dàng nhìn thấy hộp sọ. Bác sĩ phải hồi sức cấp cứu vì bé suy phổi và ngưng thở đến 7 phút sau khi chào đời.

Hai mẹ con sản phụ phải nằm viện 3 tháng sau đó để theo dõi. Bé Hailie có nguy cơ bị mù vĩnh viễn vì mắc bệnh lý võng mạc ở trẻ đẻ non (Retinopathy of prematurity – ROP).

Chao doi qua som, lan da be so sinh mong den muc nhin thay hop so
 

May mắn, sau khi được điều trị tại nhiều bệnh viện chuyên khoa khác nhau, thị lực của bé đã hồi phục.

“Con bé vẫn còn trong giai đoạn bào thai và trông không giống một em bé sơ sinh chút nào. Chúng tôi không thể tin là bé vẫn sống sót”, chị Cheri chia sẻ.

Hà Di

Nguồn Theo Mirror
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI