Hàng trăm trai làng tranh nhau quả cù giữa trưa nắng gắt

26/02/2015 - 08:34

PNO - PN - Đúng 13 giờ trưa nắng khét ngày 25/2 (mồng 7 Tết), hàng trăm thanh niên trai tráng đã đổ về làng Cẩm Phổ, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị để tham gia Hội cướp cù đầu xuân truyền thống.

edf40wrjww2tblPage:Content

Hang tram trai lang tranh nhau qua cu giua trua nang gat

Hội cướp cù truyền thống của làng Cẩm Phổ được tổ chức vào ngày mồng 7 tháng Giêng hàng năm. Đây là thời điểm dân làng rảnh rỗi việc đồng áng, con cháu tề tựu đông đủ.

Hội cướp cù làng Cẩm Phổ là dịp để dân làng nêu cao tinh thần thượng võ, rèn luyện thể lực đồng thời là ngày hội cầu an, cầu phúc, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, con cháu ăn học thần tài.

Ông Lê Hữu Nghĩa - Trưởng làng Cẩm Phổ - cho biết, Hội cướp cù làng Cẩm Phổ đã tồn tại từ rất lâu, trở thành phong tục và nét văn hóa của làng.

Trước ngày hội, các bô lão trong làng chọn những gốc cây chuối to khoảng 10kg đem gọt tròn rồi nướng chín còn lại khoảng 2kg và đường kính 20x20cm. Nơi diễn ra hội cướp cù là bãi cát rộng, đẹp nhất của làng.

Ở hai đầu bãi cát, người ta chôn hai cột tre to, thẳng, cao khoảng 6 - 7 mét, phía trên có treo một cái rọ được đan bằng tre, đường kính khoảng 25 đến 30cm và sâu khoảng 40cm cùng với quốc kì.

Theo thể lệ hội chơi, mỗi quả cù sẽ được chơi trong vòng 15 - 20 phút. Điều đặc biệt là không hạn chế số lượng người chơi, không phân biệt già trẻ, gái trai. Người nào tung được quả cù vào rọ trước sự truy cản của mọi người thì sẽ giành chiến thắng, có giải thưởng kèm theo.

Trước khi khai hội, 3 quả cù được các vị cao niên khăn áo chỉnh tề đặt lên bàn thờ cúng thành hoàng làng, sau đó được đưa ra bãi cát tung lên để bắt đầu chơi.

Với quan niệm “ai tung được quả cù vào rọ sẽ được may mắn cả năm” và được phần thưởng của làng, nên thanh niên trai tráng trong làng tranh đấu rất quyết liệt để giành quả cù về mình và cố gắng ném vào rọ. Những người không đủ sức khỏe để chơi cũng cố gắng tìm cơ hội chạm vào quả cù với hi vọng may mắn sẽ đến với mình.

Năm nay lại là một năm thất vọng với thanh niên trai tráng tham gia Hội cướp cù vì không có người chiến thắng.

Hang tram trai lang tranh nhau qua cu giua trua nang gat

Các bô lão trong làng Cẩm Phổ làm lễ cúng khai hội.

Hang tram trai lang tranh nhau qua cu giua trua nang gat

Có 3 quả cù được chơi trong 3 hiệp, mỗi hiệp 15 - 20 phút.

Hang tram trai lang tranh nhau qua cu giua trua nang gat

Hang tram trai lang tranh nhau qua cu giua trua nang gat

Trưởng làng Cẩm Phổ đưa quả cù thứ nhất ra khai hội cướp cù.

Hang tram trai lang tranh nhau qua cu giua trua nang gat

Quả cầu vừa được tung ra, trai tráng, thanh niên đã lao vào tranh cướp.

Hang tram trai lang tranh nhau qua cu giua trua nang gat

Hang tram trai lang tranh nhau qua cu giua trua nang gat

Cướp cù và cố gắng thoát khỏi vòng vây càng nhanh càng tốt để đưa cù về ném vào rọ.

Hang tram trai lang tranh nhau qua cu giua trua nang gat

Hang tram trai lang tranh nhau qua cu giua trua nang gat

Nhưng rất khó để thoát khỏi vòng vây của các trai làng lực lưỡng.

Hang tram trai lang tranh nhau qua cu giua trua nang gat

Ném cù vào rọ trước vòng vây của đám đông đã khó, bên dưới còn có người lắc chiếc cột để ngăn cản, quả thực khó khăn.

Hang tram trai lang tranh nhau qua cu giua trua nang gat

Hang tram trai lang tranh nhau qua cu giua trua nang gat

Hang tram trai lang tranh nhau qua cu giua trua nang gat

Truy cản quyết liệt.

Hang tram trai lang tranh nhau qua cu giua trua nang gat

Hang tram trai lang tranh nhau qua cu giua trua nang gat

Một quả cù suýt vào rọ. Mọi người thấy vậy hét lên mừng hụt.

Hang tram trai lang tranh nhau qua cu giua trua nang gat

Tiếp sức sau mỗi hiệp đấu.

Hang tram trai lang tranh nhau qua cu giua trua nang gat

Ngay cả cụ già, em nhỏ cũng hào hứng tham gia để mong được sờ vào quả cù lấy hên cả năm.

PHƯƠNG NGỌC

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI