Bình yên Nami

12/10/2014 - 11:27

PNO - PNO - Nami thuộc tỉnh Gangwon, cách thủ đô Seoul 63 km. Đây là địa danh du lịch tuyệt đẹp của Hàn Quốc, nơi quay bộ phim “Bản tình ca mùa đông” nổi tiếng.

Sau hơn 1 giờ chạy xe buýt trên đường cao tốc, chúng tôi có mặt tại bến phà sang đảo Nami. Nhìn từ xa, Nami như một chiếc thuyền lá khổng lồ trên mặt sông Cheongpyung thơ mộng.

“Hướng dẫn viên”- cô bạn đang học tại Hàn cho biết: “Trước đây, Nami chỉ là một bãi đất trống. Đến năm 1944, người ta khởi công xây dựng dòng sông nhân tạo, năm 1966 thì xây dựng hòn đảo và đưa cây từ nơi khác đến đây trồng”.

Binh yen Nami

Sông Cheongpyung thơ mộng

Hòn đảo nhân tạo Nami được đặt tên một vị tướng, người đã có công dẹp loạn vào thế kỉ 13, nhưng lại chết oan vào năm 28 tuổi do bị vu tội mưu phản vua Sejo (vị vua thứ bảy của Triều Tiên). Người ta nói rằng, chưa ai tìm ra mộ của ông. Nhưng có người tìm thấy một đống đá được cho là nơi chôn xác ông. Có một lời nguyền là bất cứ ai lấy, dù chỉ một viên đá khỏi nơi đó thì sẽ mang về nỗi bất hạnh. Ngược lại, xếp những hòn đá chồng lên nhau rồi ước bất cứ điều gì, điều đó sẽ thành sự thực. Đó là lý do trên đảo có rất nhiều những đống đá xếp lớp.

Không quá lời khi nhiều người ví Nami đẹp như thiên đường. Khu trung tâm đảo là một bãi cỏ xanh mướt rộng 260.000 m2, nơi những con sóc tung tăng bên con đường hay những đàn đà điểu ngúc ngoắc chạy đi chạy lại. Khắp đảo là những rừng cây cổ thụ với 200 loại khác nhau, được trồng trên các con đường theo từng lọai, điểm tô Nami theo các mùa: Mùa xuân là màu hồng phấn lộng lẫy của hoa anh đào. Sang thu, Nami rực lên sắc vàng của lá ngân hạnh và sắc đỏ rực rỡ của lá phong. Mùa đông, hòn đảo trắng muốt một màu trắng tinh khôi của tuyết. Còn màu xanh của thủy sam, thông gai, hạt dẻ... thì quanh năm suốt tháng.

Binh yen Nami

Khi chúng tôi có mặt tại Nami, mùa thu đã kịp nhuộm những chiếc lá phong đầu tiên thành vàng rơm hay đỏ rực. Rải rác đây đó, những cây phong đang mùa thay lá, nửa muốn khoác cho mình sắc vàng đầu thu, nửa lại như luyến tiếc, cố níu giữ mùa hạ bằng những cành lá xanh nõn.

Binh yen Nami

Chàng Kang Jun Sang (do Bae Yong Joon đóng) và nàng Joong Woo Jin (do Choi Ji Woo đóng), trong bộ phim "Bản tình ca mùa đông" để lại dấu ấn khắp Nami qua các poster hoặc những bức tượng của họ. Những thước phim đặc tả nụ hôn nồng cháy dưới hai hàng cây tuyết phủ của hai người đã khiến Nami trở thành địa điểm được các cặp đôi xứ Hàn chọn làm nơi chụp ảnh cưới hay hưởng tuần trăng mật.

Binh yen Nami

Không chỉ cuốn hút bằng vẻ đẹp thiên nhiên, Nami còn có nhiều điểm văn hóa, nghệ thuật tiêu biểu như "Vườn thủ công mỹ nghệ", "Xưởng xanh trải nghiệm thực tế về tái chế", nhằm tái chế phế liệu thành những sản phẩm thủ công mỹ nghệ, “Xưởng sản xuất thủy tinh, đồ gốm”, “Xưởng tạc tượng, điêu khắc”... Lang thang qua những nơi này, nhìn ngắm các nghệ nhân đang mải mê làm việc cũng là những trải nghiệm hết sức thú vị.

Binh yen Nami

Một góc Nami 

Bên cạnh phong cảnh tuyệt đẹp, Nami còn có danh hiệu là "Hòn đảo của những câu chuyện thiếu nhi” bởi sự xuất hiện của những cái chòi cùng những tủ sách tiếng Hàn và tiếng Anh, dành cho du khách và các em đọc miễn phí. Trên tuyến đường chính của đảo treo nhiều các tấm panô giới thiệu những câu chuyện cổ tích, dân gian, thần thoại… nổi tiếng của nhiều nước trên thế giới như Chuyện cổ Grim, truyện Andexen, Truyện cổ Ấn Độ... Riêng Việt Nam có các truyện: Trầu cau, Tấm cám, Thánh Gióng… được dịch ra tiếng Anh và tiếng Hàn.

Thời tiết Nami dịu mát quanh năm, cảnh sắc tuyệt đẹp, không gian yên tĩnh và thanh bình đến tuyệt đối, không có tiếng động cơ ô tô, không khói bụi, không có những chen lấn, xô bồ hỗn tạp thường ngày. Đó là lý do vì sao hòn đảo nhỏ này là một trong những điểm du lịch nổi tiếng ở châu Á, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm.

Bài và ảnh: GIAO THỦY 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI