Niềm vui cũ người mới ta ở chợ si Sài Gòn

11/01/2018 - 08:16

PNO - Chợ si (chợ bán đồ đã qua sử dụng) có nhịp sống riêng như một “đặc sản” giữa lòng Sài Gòn. Khách hàng của những khu chợ si là người làm công sở, chị công nhân, bác tài xe ôm, và cả người khá giả...

Sài Gòn có những khu chợ si hình thành từ rất lâu, góp phần làm nên nét độc đáo của một đô thị lớn. Chợ si Hoàng Hoa Thám, chợ Bà Chiểu, chợ Bàn Cờ, chợ Trần Hữu Trang... được nhiều “tín đồ” của hàng si tìm đến.

Ở đó, bạn có thể bắt gặp hình ảnh người lao động bình dân với niềm vui bình dị khi mua được cho con mình chiếc áo thun còn khá mới. Ở đó, bạn cũng có thể bắt gặp cảnh người khá giả không ngại ngần sà vào những kiện hàng đồ si mới khui để lựa cho mình chiếc áo.

Niem vui cu nguoi moi ta o cho si Sai Gon
Chỉ còn hơn 1 tháng nữa đến Tết Nguyên đán, lượng khách đổ về các khu chợ si ngày càng đông. Trong ảnh, chị Tuyết Hoa (quận Bình Thạnh) dẫn 2 con nhỏ đến chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh) để mua đồ si.
Niem vui cu nguoi moi ta o cho si Sai Gon
Giữa trưa nắng gắt, khách vẫn kéo đến tấp nập ở cửa hàng bán đồ si của chị Anh Mai trong chợ Hoàng Hoa Thám (quận Bình Thạnh). Căn nhà nhỏ được chị thuê lại làm nơi buôn bán đồ si hơn 3 năm qua. Để khách hàng tiện trong việc lựa chọn và tính tiền, chị Anh Mai để sẵn những chiếc giỏ bằng nhựa.
Niem vui cu nguoi moi ta o cho si Sai Gon
Nhiều cửa hàng còn chu đáo chuẩn bị sẵn khẩu trang để khách giữ vệ sinh, tránh bụi, vụn vải khi lựa đồ.
Niem vui cu nguoi moi ta o cho si Sai Gon
Em bé thả người trên lớp quần áo êm ái ở một gian hàng đồ si chợ Bàn Cờ (quận 3) trong khi đợi mẹ.
Niem vui cu nguoi moi ta o cho si Sai Gon
Cánh mày râu cũng quan tâm đến đồ si. Trong ảnh, một thanh niên đang tìm mua đồ si ở chợ Hoàng Hoa Thám.
Niem vui cu nguoi moi ta o cho si Sai Gon
Các chợ si ở Sài Gòn không chỉ có quần áo mà còn bày bán la liệt phụ kiện, giày dép, túi xách... Nếu chịu khó lục lọi, bạn có thể tìm cho mình những sản phẩm hàng hiệu đã qua sử dụng với giá rẻ bất ngờ.
Niem vui cu nguoi moi ta o cho si Sai Gon
Chợ si trở thành điểm đến mang lại niềm vui cho nhiều người, ít có sự phân biệt. Bảng giá đơn giản ở một khu bán đồ tạo cảm giác gần gũi, thân thuộc cho mọi đối tượng khách hàng.
Niem vui cu nguoi moi ta o cho si Sai Gon
Bữa trưa vội vã, chớp nhoáng của ông Trần Văn Năm - người bán đồ si lâu năm ở chợ Bàn Cờ, để sau đó tranh thủ phục vụ người mua. Chợ si là một thế giới thu nhỏ, hàng ngày chứng kiến nhiều chuyện vui buồn. 
Niem vui cu nguoi moi ta o cho si Sai Gon
Khám phá đời sống những chợ si ở Sài Gòn sẽ cảm nhận được bức tranh cuộc sống sinh động. Ở đó, có những đứa trẻ được mẹ mua cho chiếc áo “cũ người mới ta” nhưng là cả một niềm vui thơ ấu.
Niem vui cu nguoi moi ta o cho si Sai Gon
Ông Phan Tấn Hùng (quê Sóc Trăng, làm nghề chạy xe ôm ở Sài Gòn) chia sẻ: “Lần thứ 3 tôi đi chợ si ở Sài Gòn, lựa được cho tụi nhỏ mấy cái quần, vài cái áo còn mới lắm. Cứ tưởng tượng lúc tụi nhỏ mặc vào vừa vặn, thích thú là tôi đã thấy bao mệt nhọc tan biến”. 

Tuệ An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI