Bậu, là để thương

24/04/2018 - 07:28

PNO - Ai cũng sẽ có ít nhất một bậu cho riêng mình, trong chính ngôi nhà của mình. Bạn cũng vậy và tôi cũng vậy.

Bậu là để thương. Đúng rồi. Nhà tôi có vài bậu, chỗ gần cửa ra vào, nơi đặt bộ sofa, một bậu ở gian bếp ấm cúng nhìn ra sân vườn và vô số bậu khác trong phòng vợ chồng, phòng con gái, phòng thờ, ở đâu có phòng là ở đó có bậu... Và ở đâu có bậu là ở đó lập tức biến thành một góc để tôi tha hồ nghịch ngợm, để mỗi ngày thức dậy, mỗi buổi vào bếp đều thấy thêm một điều đáng để yêu thương. 

Bau, la de thuong

Cứ đến các dịp tết Nguyên đán, Trung thu hay Giáng sinh… là chỗ của bậu thay đổi chủ đề theo dịp lễ

Bau, la de thuong
 

Bạn cũng có thể nghịch như tôi đã nghịch với bậu nhà mình: đặt lên đó thật nhiều hoa tươi đi, hay vài món đồ chơi trang trí cũng được. Thỉnh thoảng đến những dịp như Trung thu, Giáng sinh hay tết Nguyên đán, tôi lại trang trí bậu cửa sổ theo những chủ đề phù hợp với từng hoàn cảnh cụ thể. Cảm giác như mang cả lễ hội vào nhà. 

Bau, la de thuong
 

Tôi yêu bậu. Hẳn rồi! Bậu làm nên cái duyên nho nhỏ cho góc nhà của tôi, nên việc bậu được yêu thương là hoàn toàn xứng đáng. 

Bau, la de thuong
Bau, la de thuong
 

Hồng Dung 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI