Hoa mười giờ

26/04/2013 - 16:50

PNO - PN - Lần đầu tiên con mang về cho mẹ một bông hoa. Không phải là hoa hồng kiêu sa, cũng không phải là hoa lys thơm ngát… Bông hoa con mang về cho mẹ là hoa mười giờ, nhưng lòng mẹ lại trào lên niềm xúc động. Mẹ vui sướng đến chảy...

Jerry bé nhỏ của mẹ! Mẹ không vui sao được khi đã mười năm qua con luôn là đứa trẻ thiếu tự tin và nhút nhát, con không thích tiếp xúc với mọi người và chỉ chơi tha thẩn một mình; do trí nhớ kém nên khi học con tiếp thu rất chậm, lại không có bạn bè nên con chỉ chơi với chú mèo nhỏ trong nhà. Mẹ xót xa khi nhìn con lớn lên không bình thường như bao trẻ khác, song mẹ không vì vậy mà bỏ rơi con. Ngược lại, mẹ yêu con nhiều hơn…

Hoa muoi gio

Ngoài giờ đi làm, mẹ dành hết thời gian còn lại cho Jerry của mẹ. Đã từ lâu mẹ khao khát được nghe con vòi vĩnh đòi quà, được thấy con ôm lấy mẹ mà hôn nhưng con đã không làm điều đó. Con luôn dửng dưng trước tình cảm yêu thương mà mẹ dành cho con. Con hay xô mẹ ra mỗi khi mẹ đến gần, thậm chí cấu véo mẹ đến tím bầm da thịt. Nhiều đêm mẹ khóc thầm khi con say ngủ, mẹ luôn cầu mong rằng con mẹ sẽ khác đi… Mẹ kiên trì dạy dỗ con từng li từng tí dù không dám hy vọng kết quả tốt đẹp hơn. Và, điều kỳ diệu đã xảy ra. Con bắt đầu biết bộc lộ niềm vui khi thấy mẹ, con biết đưa tay sờ mặt mẹ khi được mẹ nâng niu. Lần đầu tiên mẹ thấy con mỉm cười khi nghe mẹ hát. Chỉ cần bấy nhiêu thôi là mẹ đã thấy mãn nguyện rồi.

Đến khi con có thể hái tặng mẹ một bông hoa thì mẹ thật sự vui sướng, hạnh phúc. Cuối cùng mẹ cũng đã nhìn thấy được nụ cười của con, thấy được con thể hiện tình cảm yêu thương với mẹ. Chỉ cần bấy nhiêu thôi, mẹ đã rất hài lòng, mẹ không dám ước mong gì nhiều hơn.

Hãy cố lên con nhé! Mẹ lúc nào cũng sẵn sàng nâng đỡ bước chân con…

 Uyên Nhi

Từ khóa Hoa mười giờ
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI