Nghìn lẻ một lý do khóc lóc, ăn vạ vô lý của trẻ con

31/12/2016 - 11:30

PNO - Khóc vì không được ăn thức ăn của chó, vì không được ngồi lên con mèo, vì không được ngã,... và hàng nghìn lẻ một lí do khác nữa.

Chắc là bạn đã nghe qua những câu nói rằng: Chẳng có tí logic bình thường nào trong suy nghĩ của trẻ con” rồi đúng không? Và chắc chắn là bạn sẽ không tin câu này nếu bạn chưa trở thành cha mẹ đúng không?

Thế thì bạn thử lướt qua hàng đống lí do vô lý đến nực cười mà bọn trẻ đưa ra dưới đây để biến bố mẹ mình thành những vị phụ huynh “chẳng ra gì” xem nhé:

Nghin le mot ly do khoc loc, an va vo ly cua tre con
Ánh mắt trách móc này là vì bố mẹ cô bé không cho cô trèo lên nóc xe ô tô.
Nghin le mot ly do khoc loc, an va vo ly cua tre con
“Tôi không cho con ăn thức ăn của chó”
Nghin le mot ly do khoc loc, an va vo ly cua tre con
Con bé muốn ăn bánh quy hình oval chứ không phải hình chữ nhật”
Nghin le mot ly do khoc loc, an va vo ly cua tre con
Cậu bé này khóc vì bố mẹ không cho cậu ăn một chiếc đinh ốc gỉ mà cậu chàng nhặt được dưới đất.
Nghin le mot ly do khoc loc, an va vo ly cua tre con
“Tôi bảo con không được ngồi lên con mèo”
Nghin le mot ly do khoc loc, an va vo ly cua tre con
Ăn vạ chỉ vì mẹ cậu bé tò mò không biết ngày hôm nay của cậu thế nào.
Nghin le mot ly do khoc loc, an va vo ly cua tre con
Khóc vì mẹ không cho đổ cà phê nóng lên con chó.
Nghin le mot ly do khoc loc, an va vo ly cua tre con
Cậu bé này đòi đi giật lùi khi leo núi, và khi bố mẹ bé giải thích rằng việc này không thể thực hiện do trọng lực không cho phép thì cậu ta nằm ăn vạ luôn như thế này.
Nghin le mot ly do khoc loc, an va vo ly cua tre con
Khóc vì cậu ta không thể vừa nằm vừa với đến ô tô đồ chơi được.
Nghin le mot ly do khoc loc, an va vo ly cua tre con
“Tôi không cho con chui vào trong máy rửa bát”
Nghin le mot ly do khoc loc, an va vo ly cua tre con
“Con bé không muốn ra ngoài nên cả nhà chúng tôi lại vào nhà. Nhưng hình như vẫn chưa vừa ý con bé thì phải”.
Nghin le mot ly do khoc loc, an va vo ly cua tre con
Vì sao con khóc? – Vì mẹ con không cho con liếm mặt mẹ.
Nghin le mot ly do khoc loc, an va vo ly cua tre con
Nghin le mot ly do khoc loc, an va vo ly cua tre con
Cậu bé này phật ý vì bố mẹ không cho cậu bé “được” ngã vào những tảng đá.
Nghin le mot ly do khoc loc, an va vo ly cua tre con
“Tôi không cho con bé chà mặt lên cái thảm ở phòng chờ khám bệnh”.

Khánh Linh (TH)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI