Khoảng trời sau khung cửa

13/03/2017 - 09:45

PNO - Đã bao giờ bạn ngập ngừng khi nhấn nút like một status nào chưa? Đã bao giờ bạn viết một comment rồi lại xóa nó đi trước khi click vào "post"?

Khoang troi sau khung cua
 

Chắc chắn là ai trong chúng ta cũng đã từng có lúc như vậy. Có nhiều lí do để ngập ngừng khi click vào "Like", để xóa một comment khi chưa kịp post. Lo ngại về quan điểm chính trị. Lo ngại bị rầy rà. Lo ngại làm tổn thương ai đó. Lo ngại vì không biết mình đã hiểu đúng vấn đề chưa...

Có một kiểu lo ngại mà chỉ khi trải qua mới hiểu. Đó là lo ngại về thái độ. Hôm qua và hôm nay khác nhau xa quá. Hôm qua ta là bạn, nhưng hôm nay ta có còn là bạn của nhau hay không? Hôm qua ta tôn trọng nhau, nhưng hôm nay, không biết ta nghĩ về nhau như thế nào?

Nhưng thôi. Hãy cứ sống thật với mình. Ngoài kia cuộc đời rộng lớn, mênh mông. Đâu phải chỉ có mỗi khoảng trời sau khung cửa.

Võ Xuân Sơn

 

news_is_not_ads=
TIN NỔI BẬT
TIN MỚI