Làm dâu trước kẻng

23/03/2015 - 07:14

PNO - PN - Lan và Nam đều từ quê lên Hà Nội học và làm việc. Yêu nhau từ hồi sinh viên, hiện tại công việc ổn định, hai bên gia đình lại môn đăng hộ đối, cuộc tình của họ nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người. Đặc biệt là Lan, cô đã rất vui khi biết được gia đình Nam dự định cuối năm sẽ tổ chức lễ cưới, cô coi đó là một điều chắc chắn và tự coi mình như dâu con trong nhà.

edf40wrjww2tblPage:Content

Trước đây chỉ thỉnh thoảng cô cùng Nam về nhà Nam vào những dịp quan trọng thì bây giờ những khi Nam bận việc, cô cũng tự mình bắt xe về nhà anh. Mỗi lần về, cô mua sắm rất nhiều quà, đồ ăn và đồ chơi cho mấy đứa cháu của Nam. Lan vô tư coi nhà Nam như nhà mình, cô sẵn sàng xắn tay vào bất cứ việc gì trong nhà, nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo... Cô còn tự mua chăn màn đồ đạc cho phòng cưới. Trong nhà thấy thiếu gì là cô đi mua mà chẳng cần hỏi ý kiến mẹ Nam xem bà có đồng ý hay không.

Dù chưa cưới nhưng Lan đã gọi bố mẹ Nam là “bố mẹ” xưng con thay cho “hai bác” như trước kia. Đối với mọi người trong nhà Nam, cô cũng không ngại ngần xưng hô theo đúng “thứ bậc”. Ít hơn em gái Nam mấy tuổi nhưng nghĩ mình sau này sẽ là chị dâu nên cô cứ vô tư xưng “chị em”. Đôi lần Nam có ý nhắc nhở thì cô giải thích “đằng nào em chẳng về làm dâu nhà anh, xưng hô như vậy có gì là sai, lại thân mật tránh ngại ngùng sau này”.

Lam dau truoc keng

Ảnh minh họa. Nguồn: Intrenet

Cô chẳng biết rằng chính ý nghĩ và những hành động tạo sự thân tình ấy đã vô tình làm cho mọi người trong gia đình Nam khó chịu. Ngay bản thân Nam nhiều khi cũng thấy xấu hổ vì sự mạnh bạo thái quá của bạn gái. Nhất là khi cô tự ý một mình về nhà và ở lại mấy ngày mà không có anh về cùng.

Ban đầu, mọi người còn vui vẻ chào đón mỗi lần cô về, nhưng dần dần sư xuất hiện dày đặc của cô đã làm cho họ thấy “nóng mắt”. Hồi mới gặp Lan, bố mẹ Nam tỏ vẻ ưng ý cô bạn gái của con trai ở sự nhanh nhẹn, hòa đồng, nhưng lâu dần bố mẹ Nam chỉ lặng lẽ nhìn cô lăng xăng với công việc trong nhà. Ngay cả mấy đứa cháu của Nam cũng chẳng hào hứng với cô như trước. Có lần, thấy cô lúi húi dọn chuồng gà, một đứa cháu buột miệng bảo: “Cô Lan chăm thế này thì sau này bà nội cháu đỡ mất công thuê osin”.

Dần dần, Nam cảm thấy bực bội và mất dần cảm tình với Lan. Nam tuyên bố hoãn đám cưới trước ngày đã định 2 tháng. Chỉ có Lan và gia đình cô thấy sốc. Còn gia đình Nam thì chẳng tỏ thái độ gì. Bởi cũng giống như Nam, họ đã phần nào cảm thấy ngán ngẩm với những biểu hiện thiếu nét duyên và ý tứ của Lan.

LỆ LỆ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI