Con 'nghiện'... sữa

29/03/2015 - 16:41

PNO - PN - Con rất thích uống sữa, nhưng lại xấu hổ vì “chỉ trẻ em mới uống sữa”. Tết vừa rồi, ba đưa con về thăm nội. Trước khi đi, con dặn: “Về nội ba tuyệt đối không nhắc chuyện con uống sữa nhé, mất công các em ở quê chọc ghẹo”. Ở nhà nội, đến ngày thứ ba con gọi điện thoại cho mẹ than “thèm sữa”. Thương con, mẹ nhắc ba cùng con ra thị trấn mua sữa để con uống... lén.

edf40wrjww2tblPage:Content

Suy nghĩ “chỉ trẻ em mới uống sữa” là không đúng nhé con trai. Bất cứ ai cũng có thể uống sữa, vì sữa rất tốt cho sức khỏe. Thời của ba mẹ, ít ai có điều kiện uống sữa, nên sau này dù kinh tế ổn định, cũng khó tập thói quen này. Thời các con đã khác, khi mang thai, mẹ đã uống sữa “giúp” con.

Con 'nghien'... sua
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Con ra đời, vừa bú sữa mẹ, vừa sữa bình. Cho đến bây giờ, đã là chàng trai cao 1,7m, con vẫn uống mỗi ngày hai-ba ly sữa, và tỏ ra rất thích uống. Thật ra, sữa nào cũng có tác dụng bồi bổ cơ thể, tùy theo độ tuổi mà chọn sữa phù hợp. Mấy dì con lớn tuổi, cần uống sữa chống loãng xương, hay bà nội suy nhược cơ thể cũng uống loại sữa dành cho người cao tuổi.

Con đang phát triển, cần phải được bồi bổ để phát triển toàn diện. Mẹ biết rất nhiều người uống sữa đều đặn mỗi ngày, chứ đâu phải riêng con. Vậy nên, con đừng che giấu sở thích. Mẹ không thích con uống mấy loại nước giải khát nhiều màu sắc người ta bày bán trước cổng trường, bởi mẹ biết thực phẩm nào lợi/hại.

Tuổi của con là tuổi ăn tuổi lớn, nhưng không thể thích gì ăn nấy. Khi con bảo “chỉ trẻ em mới uống sữa”, là con đã tự cho mình là người lớn rồi. Chuyện con “nghiện sữa”, mẹ ủng hộ hết mình.

 ÁI NGHĨA

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI