Hạnh phúc đơn sơ của 'gia đình công an tiêu biểu'

16/07/2018 - 08:49

PNO - Thành viên trong những gia đình nhỏ ấy không chỉ nỗ lực vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà còn có nhiều hoạt động vì cộng đồng.

Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên và Công đoàn Công an TP.HCM đã phối hợp tổ chức lễ biểu dương 7 “Gia đình công an tiêu biểu” năm 2018 vào đầu tháng Sáu vừa qua. Thành viên trong những gia đình nhỏ ấy không chỉ nỗ lực vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà còn có nhiều hoạt động vì cộng đồng. 

Hết lòng với công việc

Hanh phuc don so cua 'gia dinh cong an tieu bieu'
Gia đình nhỏ của trung tá Nguyễn Thị Hiền

Đã hơn 5g chiều, hồ sơ cần giải quyết vẫn còn chất chồng trước mặt, trung tá Nguyễn Thị Hiền - sinh năm 1976, Đội phó Đội Quản lý hành chính - trật tự xã hội, Công an Q.Gò Vấp - đành bấm vội điện thoại nhờ xe ôm đón con. 

Chị Hiền và trung tá Lê Hiếu Thắng - chiến sĩ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Q.Tân Bình - học cùng Trường đại học Cảnh sát, vào ngành năm 1995. Chị quê ở H.Thủ Thừa, tỉnh Long An, anh người Hà Nội. Thương nhau từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, đến nay, tình yêu của anh chị cũng trải dài hơn 20 năm. Chị làm công tác tiếp dân, còn anh Thắng điều tra án, thời gian anh “ăn bờ ở bụi” nhiều hơn trong nhà. Hai bé Đức Thịnh, Phúc Thịnh lần lượt chào đời, tới tuổi đi học thì nay bà ngoại, mai bác xe ôm đón đưa. 

Nhà chị Hiền chỉ có hai mẹ con, nên khi chị lập gia đình, mẹ chị - một nữ bệnh binh - chuyển đến TP.HCM sống chung. Chị Hiền thổ lộ: “Mình chỉ được sống trong vòng tay má, nên hai tiếng gia đình thiêng liêng lắm. Sinh con đầu lòng, mình xót má bệnh mà vẫn phải túc trực lo tã, lo cháo cho con, cho cháu. Đến giờ, khi hai cu con nhà mình đã lớn, má lại hăng hái tham gia công tác hội phụ nữ tại địa phương”. 

Từ năm 2016, Hội Phụ nữ và Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP.HCM phối hợp triển khai thực hiện công trình “Cấp, đổi căn cước công dân cho người có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn TP.HCM”, Hội Phụ nữ công an các quận, huyện cũng hưởng ứng công trình này. Tại Q.Gò Vấp, năm 2017, trung tá Hiền đã cùng anh em đơn vị đến tận nhà dân làm thủ tục cấp, đổi căn cước miễn phí cho 8 trường hợp. 

Nâng niu bữa cơm nhà

Hanh phuc don so cua 'gia dinh cong an tieu bieu'
Gia đình thượng úy Nguyễn Ngọc Tuyết

Thượng úy Nguyễn Ngọc Tuyết - sinh năm 1976, Chủ tịch Hội Phụ nữ Trại tạm giam Bố Lá - mải lo ghi chép sổ sách, tới khi ngẩng lên đồng hồ đã chỉ hơn 21g. Về căn phòng trọ nhỏ của gia đình, chị rơm rớm nước mắt, thấy chồng con đang ngồi chờ bên mâm cơm. Đại úy Nguyễn Thắng Phong (chồng chị) cười hiền: “Em vô tắm rửa, để hai cha con hâm nóng thức ăn lại”. 

Là con gái thứ năm trong gia đình có 8 người con ở H.Đức Huệ, tỉnh Long An, thượng úy Nguyễn Ngọc Tuyết một mình khăn gói lên TP.HCM học tập, làm việc. Tháng 4/2006, chị vào ngành, được phân công về Đội Hậu cần, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (PC81C), đóng tại H.Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, nơi anh Phong là quản giáo. Cưới nhau từ năm 2003, đến nay, vợ chồng anh chị vẫn ở nhà trọ. “Tụi mình tằn tiện mãi, mong sao mua được miếng đất cất nhà, mà thấy khó quá, nên thôi cứ vui với hiện tại” - chị Tuyết tâm tình.

Những năm qua, Hội Phụ nữ Phòng PC81C luôn được đánh giá là cơ sở hội xuất sắc của Công an TP.HCM. Nhận trọng trách Chủ tịch Hội từ năm 2007, chị Tuyết đã vận động chị em thường xuyên thăm hỏi, đóng góp tiền hỗ trợ hằng tháng cho một mẹ liệt sĩ sống gần đơn vị. Hằng ngày, cùng với tổ kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, chị đi kiểm tra và lưu mẫu thức ăn tại các bếp ăn tập thể nhằm đảm bảo sức khỏe cho hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, hàng ngàn người bị tạm giam và phạm nhân. Trong đơn vị, hội viên nào khó khăn đột xuất, chị đứng ra kêu gọi chị em chung tay giúp.

Cũng như chị Hiền, chị Tuyết, vợ chồng đại úy Nguyễn Đình Quân - sinh năm 1980, Phó đội trưởng Đội Quản lý đào tạo, Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an TP.HCM (Phòng PX14) - công tác cùng ngành công an. Anh chị có hai bé, 11 tuổi và 7 tuổi. Hôm dự lễ biểu dương “Gia đình công an tiêu biểu”, đại úy Quân kể, đến giờ, vợ chồng anh vẫn ở ké nhà ông bà ngoại ở Q.Thủ Đức. Tuy kinh tế có chút chật vật, nhưng anh chị cảm thấy an lòng vì cả nhà thương nhau, khó khăn kiểu gì rồi cũng sẽ vượt qua được.

Hanh phuc don so cua 'gia dinh cong an tieu bieu'
Trung tá Cao Thị Hồng Tươi - Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an TP.HCM - tặng quà biểu dương gia đình đại úy Nguyễn Đình Quân - thượng úy Nguyễn Thị Xuân Dung.

Thượng úy Nguyễn Thị Xuân Dung (vợ đại úy Quân) góp chuyện: “Không có nhiều thời gian dành cho con, vợ chồng mình rất nâng niu bữa cơm nhà. Anh Quân chẳng nề hà lau dọn nhà cửa, rửa chén bát, giặt giũ. Cả hai cùng theo nguyên tắc, ở cơ quan làm hết việc chứ không hết giờ, khi đã về nhà thì bỏ mọi âu lo ngoài cửa để những phút giây sum họp được trọn vẹn”. 

Mẫn Nhi

Đời sống cán bộ, chiến sĩ công an vẫn còn nhiều khó khăn, ở nhà thuê, ở ké nội, ngoại. Thời gian qua, chúng tôi triển khai việc xây tặng nhà đồng đội cho hội viên. Sắp tới, Hội Phụ nữ Công an TP.HCM sẽ rà soát kỹ từng hoàn cảnh để có giải pháp hỗ trợ kịp thời, giúp chị em an tâm công tác và vun vén hạnh phúc gia đình. 

Trung tá Cao Thị Hồng Tươi - Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an TP.HCM

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI