Nữ sinh đoạt giải QG trượt ĐH vì "không có internet": Được trao học bổng 312 triệu đồng

21/11/2016 - 15:19

PNO - Lãnh đạo Viện Đào tạo Quốc tế đã trực tiếp trao học bổng toàn khóa trị giá 312 triệu đồng cho em Đặng Thị Huyền.

Liên quan đến câu chuyện nữ sinh Đặng Thị Huyền (SN 1998) đạt 27,5 điểm trượt đại học do "không có internet", thông tin mới nhất được biết, ngày 20/11, TS. Đồng Xuân Đảm - Viện Trưởng Viện Đào tạo Quốc tế (Trường ĐH Kinh tế Quốc dân) đã lên Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Yên Minh (Hà Giang) chúc mừng thầy cô và trao quà cho học sinh nghèo vượt khó, có thành tích xuất sắc trong học tập.

Tại đây, lãnh đạo Viện Đào tạo Quốc tế đã trực tiếp trao học bổng toàn khóa trị giá 312 triệu đồng cho em Đặng Thị Huyền.

Được biết, với học bổng này, năm đầu tiên Huyền sẽ theo học tiếng Anh. Kết thúc năm thứ nhất, nếu Huyền vượt qua được kỳ kiểm tra khả năng thì sẽ tiếp tục theo học một trong 3 chương trình cử nhân quốc tế của Viện liên kết với ĐH Tổng hợp Sunderland hoặc ĐH Tổng hợp The West of England.

Chia sẻ với PV, Huyền cho biết, hiện em đang ở ký túc xá của trường ĐH Kinh tế Quốc dân và tham gia học theo học bổng được nhà trường trao tặng. Mục tiêu trước mắt Huyền sẽ tập trung học tiếng Anh.

Nu sinh doat giai QG truot DH vi
Em Đặng Thị Huyền.

Hội đồng tuyển sinh, trường ĐH Luật Hà Nội trước đó đã quyết định bảo lưu kết quả cho Đặng Thị Huyền – nữ sinh được 27,5 điểm nhưng trượt ĐH vì không nộp giấy báo điểm theo quy định. Bộ GD&ĐT cũng đã đồng ý cho trường bảo lưu điểm cho nữ sinh này.

Như báo Phụ nữ TP.HCM đưa, Trước đó, như đã thông tin, em Đặng Thị Huyền (dân tộc Hoa, ở thôn Na Cho Cai, xã Nghĩa Thuận, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang) viết tâm thư gửi Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ cầu cứu vì mình đạt điểm cao, có giải quốc gia mà vẫn không trúng tuyển ĐH. Đến khi các bạn nhập học cả thì Huyền xác định là mình đã trượt, em vô cùng thất vọng. Ngay cả cô giáo chủ nhiệm của Huyền cũng rất tiếc và không hiểu vì sao cô học sinh xuất sắc của mình lại trượt ĐH.

Sau đó, Huyền nhận được giấy mời lên Hà Nội dự lễ tuyên dương học sinh dân tộc đạt điểm cao trong kỳ thi THPT quốc gia, đoạt giải kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Tại đây, mọi người mới chỉ cho Huyền gọi điện lên phòng đào tạo các trường để hỏi lý do.

Lúc này, Huyền mới vỡ lẽ, do không thạo sử dụng Internet (trước đó em toàn nhờ cô giáo xem hộ), không có điều kiện cập nhật thông tin về danh sách trúng tuyển trong thời gian các trường công bố, em đã không kịp thời gửi giấy báo điểm để xác nhận mình trúng tuyển. Do vậy, cả 2 trường đều coi em là ... "thí sinh ảo".

Lam Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI