Mẹ choáng váng vì truyện tranh của con toàn... hình khỏa thân

27/08/2016 - 11:00

PNO - Mở 3 cuốn sách vừa mua cho con, chị Nguyễn Quỳnh Hoa sốc, hoang mang khi ảnh minh họa toàn người khỏa thân.

"Người chết... thường không mặc gì hả mẹ?"

Chị Nguyễn Quỳnh Hoa (Đống Đa, Hà Nội) bức xúc cho biết: "Hôm trước, mình cho con trai ra một hiệu sách Đường Láng mua sách, mình chọn mấy cuốn cho mình và đồng ý cho phép bé chọn 3 cuốn sách bé thích...

Me choang vang vi truyen tranh cua con toan... hinh khoa than

Mấy hôm sau, tự nhiên bé hỏi: "Người chết thì thường không mặc gì hả mẹ", mình hơi băn khoăn tại sao con lại hỏi thế. Tối rảnh, mình mới mở sách của con ra xem và thực sự choáng váng từ hình thức đến nội dung đến hình ảnh minh họa của 2 trong 3 cuốn vừa mua cho con.

Theo chị Hoa, cuốn thứ nhất có tên gọi "Những bí mật trẻ em cần biết: Cuốn sách nhỏ về cái chết", dày 27 trang, của nhà xuất bản Kim Đồng với giá 20 nghìn đồng.

Me choang vang vi truyen tranh cua con toan... hinh khoa than
Cuốn sách "Những bí mật trẻ em cần biết: Cuốn sách nhỏ về cái chết", NXB Kim Đồng.

"Ở trang 8, hình minh họa cho nội dung "Có thể bạn đang băn khoăn chết rồi sẽ đi về đâu? Không ai biết được câu trả lời, ngoại trừ những người đã chết ấy" là bức ảnh cậu bé ngửa cổ nhìn lên bầu trời có 3 người khỏa thân, không mặc gì nhìn xuống.

Me choang vang vi truyen tranh cua con toan... hinh khoa than
Hình ảnh khỏa thân tràn lan trong cuốn sách.

trang 16, trang 22 hình minh họa cho nội dung: Ở một số nước người chết thường nằm trong các quan tài có nắp, hoặc an táng trên thuyền chứ không cho vào quan tài là hình ảnh rõ ràng là một người đàn ông đã chết, hai tay nắm chặt và đều không mặc gì hết.

Me choang vang vi truyen tranh cua con toan... hinh khoa than
Bé nhà chị Hoa, đọc xong sách hỏi "Những người chết thường không mặc gì hả mẹ?"

Chưa hết, hình ảnh minh họa ở đầu trang 26, 3 người đàn ông vẫy chào cô gái bước từ sợi dây lên thiên đường vừa đi vừa quay xuống nhìn 3 chàng trai, tay cô gái vẫn cầm túi xách thế nhưng quần áo thì... quên mặc".

Me choang vang vi truyen tranh cua con toan... hinh khoa than
Những hình ảnh được phụ huynh cho rằng phản cảm.

Hình ảnh cuối cuốn sách là một tập hợp nhiều người cả đàn ông, phụ nữ đứng cạnh nhau hát vang, và cũng không mặt gì nốt", chị Hoa cho biết.

Me choang vang vi truyen tranh cua con toan... hinh khoa than

Hoang mang trước hàng loạt hình ảnh khỏa thân trong sách của trẻ

Chưa hết "sốc", chị Hoa tiếp tục mở quyển thứ 2 của con ra xem, cuốn thứ 2 có tên gọi là "Chuyện xì hơi" của NXB Phụ nữ. Ngay trong trang đầu tiên là bức ảnh minh họa cậu bé không mặc gì "xì hơi" trong bể nước "Hình ảnh rất khiếm nhã... khiến mình xem còn bức xúc", chị Hoa nói.

Me choang vang vi truyen tranh cua con toan... hinh khoa than
Hình minh họa của cuốn "Chuyện xì hơi" NXB Phụ nữ.

Tiếp tục cuốn sách thứ 3: "Những điều trẻ em cần biết: Cuốn sách nhỏ về bạo lực" của NXB Kim Đồng, chị Hoa không khỏi ngao ngán "Đập vào mắt mình lại là bức ảnh người đàn ông và người phụ nữ ôm nhau trong tình trạng không mặc gì và trái tim bay xung quanh minh họa cho câu nói "Bạo lực cũng giống như tình yêu thương, đã tồn tại từ xa xưa".

Me choang vang vi truyen tranh cua con toan... hinh khoa than
Góc phải hình ảnh là minh họa cho tình yêu thương.

Mình thực sự không hiểu nổi tại sao sách dành cho trẻ con lại thiếu tế nhị như vậy, thiếu gì hình minh họa cho tình yêu thương, cứ phải khỏa thân, trai gái ôm nhau mới là yêu thương, không bạo lực sao. Hàng loạt những thứ "giật mình" khi mở 3 cuốn sách của con ra", chị Hoa bức xúc phản ánh.

Lam Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI