Chỉ mong các con hiểu cho mẹ

14/03/2013 - 15:55

PNO - PNO - Tôi làm mẹ năm 19 tuổi, cái tuổi ngây thơ hồn nhiên, chưa biết gì nhiều về thương yêu tình nghĩa vợ chồng nhưng cứ liên tục sinh con. Đến năm 25 tuổi tôi đã có ba đứa con gái, hàng ngày còn phải kiếm tiền chăm sóc con và gia...

Chi mong cac con hieu cho me

Năm 27 tuổi tôi chia tay với chồng, đưa con về ngoại. Tôi lao vào công việc như con thiêu thân, không có thời gian nghỉ ngơi, mua sắm hay đi du lịch… Năm 30 tuổi, tôi khấm khá vì mở được vựa bán gạo cùng một người em trai. Lúc đó, tôi gặp anh và rơi vào tình yêu. Tôi nghĩ mình đã có ba con mà lấy được trai tân thì thật may mắn nên bất chấp lời khuyên của cha mẹ, mua căn nhà nhỏ ở Bình Triệu để hai người sống riêng. Hai năm sau, anh ấy buôn gỗ lậu bị bắt. Mẹ anh ấy gặp tôi nói: “Cháu lo cho con bác ra, bác sẽ đồng ý cưới cháu làm con dâu, điều mà trước đây bác không đồng ý vì cháu đã có ba đứa con”.

Tôi đồng ý ngay, sang nhượng hết tài sản để gom tiền nộp bồi thường cho anh ấy. Hay tin cha mẹ ruột của tôi rất buồn và không đồng tình bởi cho là tôi vì tình mà… trắng tay. Lo được cho anh ra, tôi tìm đến nhà anh thì cửa khoá ngoài. Ba ngày sau, cậu anh đến cho biết mẹ con anh đã đi ra Bắc, không biết bao giờ trở lại, giao nhà cho cậu giữ. Tôi nghe như sét đánh ngang tai. Tôi nhớ lời cha mẹ đã cảnh báo mà tôi không chịu nghe theo. Tôi chỉ muốn chết, nhưng chết rồi thì ai kiếm tiền nuôi ba đứa con còn nhỏ dại của tôi?.

Lúc ấy, tôi chỉ còn ít tiền và chiếc xe gắn máy cũ nhưng đã hai tháng tôi chưa gửi tiền nuôi con về cho cha mẹ. Nhà cửa không còn, tôi bỏ ra Vũng Tàu, xin vào rửa chén, nấu bếp trong một quán ăn. Cũng lúc đó, tôi phát hiện mình đã mang thai 8 tuần. Tôi lại suy sụp, còn anh vẫn bặt tăm. Tôi đã đến gặp bác sĩ để phá thai nhưng lại thôi vì không đủ tiền và cũng vì thương đứa bé. Để kiếm tiền nhiều hơn, tôi thuê một sạp ở chợ, chọn lại đúng ba bộ quần áo để mặc, còn bao nhiêu treo lên bán. Từ đó, tôi làm quen với việc mua bán quần áo cũ. Tôi có tiền gửi về cho con và chờ ngày sinh nở.

Khi có tiền rủng rỉnh, tôi cố tìm cha của đứa bé sắp ra đời, mới biết anh lại đang bị tạm giam vì lái xe cán chết người. Tôi gom tiền đến trại giam thăm anh và nói cho anh biết về đứa con. Một mình tôi vượt cạn, vất vả kiếm tiền nuôi con. Một năm sau, biết tin anh ra trại, tôi bế con đi đón nhưng lúc đó anh đang chuẩn bị…đám cưới. Tôi như bị sét đánh ngang tai, òa khóc và ôm con bỏ chạy…

Chi mong cac con hieu cho me

Vài năm sau, nhờ lo làm ăn, tôi lại có nhà, có cửa hàng riêng. Tôi lại gặp một người đàn ông khác, hơn tôi 20 tuổi. Anh đã chia tay vợ, có ba đứa con gái. Tôi có bốn đứa con gái, nên chúng tôi dễ cảm thông và thương nhau. Tôi đồng ý sống chung với anh. Khi tôi có thai, siêu âm là con trai, tôi vui mừng điện thoại cho anh. Nghe tin, anh rất… bình thường và cho biết anh đang đi nghỉ mát ở Đà Lạt với vợ, cô ấy mới ở nước ngoài về. Rồi từ đó, anh không gặp tôi nữa.

Vậy là tôi phải một mình chăm sóc năm đứa con, mỗi đứa mỗi nết. Tôi phải làm việc nhiều hơn, tiết kiệm hơn và cố hạn chế quan hệ tình cảm. Tôi còn phải chịu đựng sự chê trách của các con khi chúng chưa hiểu nổi khổ của người mẹ trải qua nhiều sóng gió cuộc đời. Đối với chúng, tôi là một người phụ nữ sai lầm, ngớ ngẩn, dễ bị lừa gạt, nghe những lời đường mật, mơ những điều không thuộc về mình phải và phải trả giá…

Giờ đây, lòng tôi chỉ mong lo được cho con cái thành đạt, để con có trình độ học vấn, có tương lai tươi sáng, không như tôi luôn sống trong nước mắt, vất vả bươn chải để tồn tại đến ngày hôm nay. Tôi cũng mong con cái hiểu cho tình mẹ dành cho các con, hiểu cuộc đời chông gai đầy nước mắt của mẹ và trong mẹ các con là tất cả...

LA THANH THUÝ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI