Quách Tuấn Du hát bolero cho… phòng gym

16/03/2015 - 08:20

PNO - PN - Sau nhiều năm hát nhạc trẻ, Quách Tuấn Du vừa giới thiệu đôi album bolero - dance và Còn gì mà nhớ. Đôi album bolero phối theo phong cách dance.

edf40wrjww2tblPage:Content

Theo Quách Tuấn Du, trong những chuyến lưu diễn anh đều khảo sát thị hiếu của khán giả về dòng nhạc này. Nhận thấy nhu cầu của công chúng về bolero vẫn mạnh mẽ, anh quyết định chọn các ca khúc bolero cho những bước đi trong năm 2015. Tuy nhiên, thay vì là bolero thuần túy, Quach Tuấn Du dùng dance - electronic để mang lại một diện mạo mới cho bolero.

“Bolero với nhịp điệu và nhạc cụ Latin được remix sôi động với phong cách dance - electronic đương đại như một sự pha trộn độc đáo mà vẫn hài hòa, có chất riêng. Chất nhạc sôi động mà lại sâu lắng dễ khiến bạn say như khi nhấm nháp ly cocktail”, Quách Tuấn Du nói về album.

Với hoà âm “lạ lùng” đó, các bài hát nhẹ nhàng quen thuộc như Đập vỡ cây đàn, Hàn Mặc Tử, Lan và Điệp, Mưa nửa đêm, Vùng ngoại ô, Về đâu mái tóc người thương, Duyên kiếp, Giọt lệ đài trang, Linh hồn tượng đá… vang lên sôi động hơn mà theo Quach Tuấn Du - album rất phù hợp để làm bạn đường cho cánh tài xế trong những chuyến đi xa, phù hợp vang lên trong các… phòng tập gym.

Cùng với album, Quách Tuấn Du cũng quyết định xây dựng hình ảnh “quý ông bolero” - lịch lãm, nhẹ nhàng, hoài cổ.

Quach Tuan Du hat bolero cho… phong gym

Quach Tuan Du hat bolero cho… phong gym

Song song với bolero - dance, Quách Tuấn Du cũng giới thiệu album Còn gì mà nhớ? với 10 nhạc phẩm: Còn gì mà nhớ?, Nửa đời mang theo, Anh mong em hiểu, Hạnh phúc đã xa, Tàu về quê hương, Đừng lụy đồng tiền... Đây là album được dành cho phân khúc khán giả trung niên, quà tặng đính kèm là 3 MV. Ngay khi vừa ra mắt, Còn gì mà nhớ đã lập tức gây choáng cộng đồng mạng khi có sự xuất hiện của cựu Hoa hậu Nam Mê Kông - Mỹ Xuân - người từng bị bắt vì cầm đầu đường dây người mẫu bán dâm. Trong MV, Mỹ Xuân có những cảnh quay ngực trần trong bồn tắm.

PHƯỚC HẠNH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI