Chùm ảnh: Quảng Trị tan hoang sau cơn lốc xoáy

10/05/2015 - 16:42

PNO - PN - Sáng 10/5, phóng viên Phụ Nữ Online đã có mặt tại nơi lốc xoáy quét qua chiều 9/5.

edf40wrjww2tblPage:Content

Như Phụ Nữ Online đã đưa tin, trận lốc xoáy này quét qua hai huyện Gio Linh và Vĩnh Linh của tỉnh Quảng Trị làm tốc mái hơn 100 ngôi nhà, hư hại nhiều công trình công cộng và tàn phá nhiều ruộng lúa, hoa màu, vườn cao su.

Theo thống kê sơ bộ của Phòng Nông nghiệp&PTNT huyện Gio Linh, trận lốc xoáy đã làm 37 ngôi nhà ở xã Trung Sơn bị tốc mái, hư hỏng, nhiều công trình như trụ sở UBND xã, trường học, trạm xá cũng bị hư hại nặng; hơn 50 ha lúa bị ngã rạp.

Ông Lê Tiến Dũng - Trưởng phòng Nông nghiệp&PTNT huyện Vĩnh Linh - cho biết, có hơn 100 ngôi nhà ở xã Vĩnh Giang và Vĩnh Sơn bị tốc mái, trong đó 3 nhà bị tốc mái hoàn toàn. Phòng vẫn chưa thống kê được thiệt hại hoa màu, lúa của người dân.

Chum anh: Quang Tri tan hoang sau con loc xoay

Chum anh: Quang Tri tan hoang sau con loc xoay

Trận lốc xoáy vào chiều 9/5 đã làm 139 ngôi nhà bị tốc mái, trong đó có nhiều nhà bị tốc mái hoàn toàn.

Chum anh: Quang Tri tan hoang sau con loc xoay

Nhà giữ xe ở Trường tiểu học Vĩnh Sơn bị lốc xoáy cuốn bay mái tôn ra ngoài đường.

Chum anh: Quang Tri tan hoang sau con loc xoay

Chum anh: Quang Tri tan hoang sau con loc xoay

Cơn lốc mạnh đã làm sập hoàn toàn chợ trung tâm xã Vĩnh Sơn (Vĩnh Linh, Quảng Trị).

Chum anh: Quang Tri tan hoang sau con loc xoay

Một mái nhà bị lốc xoáy cuốn bay xa hơn 50 mét làm nhiều người hoảng sợ.

Chum anh: Quang Tri tan hoang sau con loc xoay

Hàng trăm ha lúa bị đổ ngã trước vụ thu hoạch.

PHƯƠNG NGỌC

Chum anh: Quang Tri tan hoang sau con loc xoay

Ông Nguyễn Văn Quyên đang dọn dẹp lại ngôi nhà cho mẹ là bà Trần Thị Bòn sau khi bị lốc xoáy làm tốc mái hoàn toàn.

Ông Nguyễn Văn Quyên trú thôn Tiên An, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh) bàng hoàng kể:

“Khoảng 3 giờ chiều, trời bỗng nổi lốc xoáy giật mạnh kèm theo mưa lớn bẻ những cây to quăng ra đường, tôn trên mái nhà cũng bị bẻ gãy kêu răng rắc khiến nhiều người hoảng hốt. Ngôi nhà tình nghĩa của mẹ tôi là bà Trần Thị Bòn (90 tuổi) bị tốc mái hoàn toàn, tay bà cũng bị thương do lốc xoáy làm khúc gỗ rơi từ trên mái nhà đập vào tay.

Mẹ tôi tuổi cao sức yếu, giờ bị thương chỉ biết ngồi một chỗ. Tôi đang lo không biết lấy tiền đâu ra để sửa lại căn nhà cho mẹ tôi đây”.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI