Huấn luyện viên… làm quá!

30/06/2013 - 16:36

PNO - PNCN - Đúng là phải cạnh tranh máu lửa với đối thủ để giành giật chiến binh ưng ý của mình, không chịu vuột mất “nó” vào tay người khác, nhưng cái cách mà bốn anh chị “quyền lực” của Giọng hát Việt 2013 đã sử dụng trong...

Huan luyen vien… lam qua!

Chán nhất là màn nhại giọng vùng miền! Mít-tơ Đàm là người chịu “xài” chiêu này nhứt trong đám. “Phù thủy áo đen” Mỹ Linh cũng chẳng kém cạnh, lại cũng nhại giọng. Không thấy thú vị cũng chẳng thấy buồn cười mà chỉ thấy… khó chịu. Ông bà mình đã nói rồi: “chửi cha không bằng pha tiếng” mà! Để dìm hàng lẫn nhau, các anh chị huấn luyện viên không chừa bất cứ thông tin gì - dù có liên quan đến thí sinh hay không - từ chuyện chồng, con, bạn gái, đến chuyện… tâm thần “uống thuốc”, “uống men” đều được đem ra làm miếng mồi vừa hạ nhau vừa… câu khán giả! Có người khen như vậy là huấn luyện viên đậm màu “giải trí” không quá “hàn lâm viện”, nhưng cũng có rất nhiều người thấy rằng huấn luyện viên như vậy là nhuốm “phong cách”… chợ búa, làm tăng tính hài nhảm không cần thiết. Vòng Giấu mặt kết thúc cho thấy chất duyên dáng, dí dỏm trong từng lời nhận xét về chuyên môn và sự thu hút toát ra từ uy tín, tài năng của mỗi huấn luyện viên đã bị phần hài nhảm… đè bẹp! Tiếc thay.

Mamarazzi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI