Hồ Bích Ngọc: Ba mất, tôi chông chênh suốt mười năm

16/05/2015 - 08:45

PNO - PN - Ở giai đoạn mà cuộc thi Tiếng hát truyền hình (THTH) TP.HCM còn là mỏ vàng phát hiện ra nhiều ca sĩ chất lượng, Hồ Bích Ngọc là một trong những nhân tố vàng đó.

edf40wrjww2tblPage:Content

Ho Bich Ngoc: Ba mat, toi chong chenh suot muoi nam

Là quán quân của mùa giải năm 2003, với chất giọng mềm mại, cách hát nhẹ nhàng, trong sáng thuần chất pop, Hồ Bích Ngọc được đánh giá là có khả năng và ngoại hình. Dẫu chưa bật sáng như một ngôi sao nhưng đến giờ này cô cũng tìm được vị trí riêng trong showbiz, tự nuôi sống bản thân và gia đình bằng công việc.

Trong khi các ca sĩ khác đổ dồn đi thi truyền hình thực tế hay rẽ sang đóng phim, dẫn chương trình… Hồ Bích Ngọc vẫn đi hát đều đặn ở các sân khấu lớn. Ngọc từng phát hành ba album nhạc là Còn lại chút yêu thương, Hòa âm của ánh sángBước kế tiếp. Sau một thời gian khá yên ắng, sắp tới Ngọc sẽ lại hợp tác với nhạc sĩ Thanh Tâm để phát hành CD mới.

Cha mẹ Hồ Bích Ngọc không theo nghệ thuật nhưng đều có “máu” văn nghệ nên ba chị em cô được học nhạc từ nhỏ. Tuy vậy, những giờ sinh hoạt văn nghệ ở trường phổ thông cũng chỉ có tính chất “tham gia cho vui”. Đến năm 2000, khi đang học năm cuối phổ thông, thấy thông tin tuyển sinh THTH, Ngọc đánh liều đăng ký và may mắn đoạt giải tư. Kể từ đó, cô mới thực sự… muốn làm ca sĩ. Ngọc thi vào Nhạc viện TP.HCM, rèn luyện chăm chỉ để ba năm sau đó trở lại cuộc thi THTH và giành giải nhất.

Trong gia đình, mấy chị em gái của Hồ Bích Ngọc đều thân thiết với ba. Ba cô là người tình cảm và trầm tính, sống hoàn toàn vì gia đình. Hồi bắt đầu đi hát phòng trà, tụ điểm, ba luôn là người theo sát, đưa đón Ngọc đi diễn. Nhắc về ba, cô ngân ngấn nước mắt nói: “Ký ức sâu đậm của tôi về ba là những buổi tối trời Sài Gòn mưa tầm tã được ba chở đi hát. Mưa lớn quá nên ướt hết quần áo của ông. Đến phòng trà, ba không dám vô, chỉ đứng ngoài, nói: “Con vô hát đi, ba chờ”.

Vì ướt như chuột lột nên ông ngại vào nơi sang trọng. Tôi đứng hát mà chỉ nghĩ đến ba, thương ông và mong xong sớm để về… Bây giờ, ba tôi không còn nữa, mỗi lần đi hát gặp trời mưa tôi lại nhớ đến khuôn mặt ông lúc đó và buồn lắm”.

10 năm trước, khi phát hiện ông bị ung thư giai đoạn cuối, mẹ và ba chị em Ngọc đều suy sụp. Là người đàn ông duy nhất trong nhà nên mọi việc trước đó đều do ba Ngọc gánh vác. Từ nuôi ba cô con gái học hành, khôn lớn đến việc luôn đỡ đần và sát cánh cùng vợ. Ngọc kể lúc sinh thời, ba cô thường trêu: “Không có ba thì ai sẽ thay cái bóng đèn, sửa cái bồn nước, leo lên mái nhà… cho mấy mẹ con đây!”. Khoảnh khắc lúc ba ra đi vẫn còn in đậm trong tâm trí Hồ Bích Ngọc, cô nhớ khi ấy, mẹ cô đã khóc: “Anh đi rồi ai sửa cái ổ khóa này cho em?”.

Bản thân Ngọc lúc đó cũng chưa ý thức được sự mất mát ấy to lớn tới mức nào. Những năm tháng đó, sự trống trải, thiếu vắng hình bóng ba luôn khiến cô bé Ngọc thổn thức khi nghĩ tới. Sau này, khi đứng trước bất cứ việc gì , từ đơn giản đến phức tạp, cô đều ước ao có ánh mắt yêu thương, có sự chở che của ba. “Ba tôi từng mong được đến Vạn Lý Trường Thành. Khi nhớ đến những điều chưa làm được cho ba, tôi tự trách mình đã không đủ giỏi giang để làm điều đó sớm. Giờ tôi cố gắng bù đắp cho mẹ, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn rất buồn” - Hồ Bích Ngọc tâm sự.

Khi ba mất, mẹ và Ngọc từng tính bán nhà, dọn sang chỗ ở khác vì không sao nguôi được nỗi nhớ, nỗi trống trải trong căn nhà cũ. Mất ba, Hồ Bích Ngọc phải đứng dậy làm trụ cột gia đình, cô lao vào đi hát để kiếm tiền lo cho mẹ và em gái ăn học. Ngọc nói: “Để ba yên lòng tôi phải mạnh mẽ, trưởng thành hơn”.

Ho Bich Ngoc: Ba mat, toi chong chenh suot muoi nam

Hồ Bích Ngọc và gia đình

10 năm ba mất là 10 năm Ngọc thấy mình chống chếnh, mông lung, chẳng biết dựa vào ai. Ngọc cũng gặp gỡ và yêu một vài người nhưng không đến được với nhau. Không còn ba, mẹ là người cùng cô đi hát để chăm sóc, lo lắng cho con gái. Rồi em và chị gái cũng lần lượt đi lấy chồng, chỉ còn hai mẹ con Ngọc sống cùng nhau, bao nhiêu tình thương cô dồn hết cho mẹ, nhưng cũng có lúc không tránh khỏi sự cô đơn khi xung quanh bạn bè đã lập gia đình mà mình vẫn đơn độc. Mẹ Ngọc biết tính con gái nên không thúc ép, Ngọc cũng từng nghĩ sẽ sống vậy cùng mẹ suốt đời.

Cho đến năm vừa rồi, cuộc đời Ngọc bỗng dưng rẽ sang hướng khác, nhiều niềm vui và ấm áp hơn. Ngọc vốn trầm lặng, ít giao thiệp nên cô chưa bao giờ hình dung mình có thể quen một người nước ngoài. Vậy mà Urs, anh bạn trai người Thụy Sĩ đã làm cô thay đổi suy nghĩ. Anh chủ động làm quen và xin được theo Ngọc đi hát khi biết cô là ca sĩ. Thời gian đầu, Hồ Bích Ngọc cũng ngại vì anh là người nước ngoài, hơn nữa cô thấy mình giao tiếp ngoại ngữ với anh không giỏi lắm.

Tuy nhiên, cô cảm mến vì anh hiểu văn hóa Việt Nam và đã sống ở đây một thời gian khá dài. Urs cũng là người hiểu biết nhưng khiêm tốn. Quen thân nhau mới được ba tuần thì… Urs ngỏ lời muốn kết hôn cùng Hồ Bích Ngọc. Anh nói rằng trước đây anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lập gia đình nhưng từ khi gặp Ngọc, cô làm anh thay đổi. Có lẽ do anh thấy Hồ Bích Ngọc là mẫu phụ nữ của gia đình. Khi gặp anh, Ngọc cũng cảm thấy ở Urs có chút gì đó gợi nhớ đến người cha quá cố. Anh là mẫu đàn ông của gia đình, không thích rượu chè, chơi bời…

Hai người khắng khít bên nhau được nửa năm, nhưng Hồ Bích Ngọc chia sẻ, cô muốn tìm hiểu thêm một thời gian nữa rồi mới quyết định. Dù đã qua tuổi “băm” nhưng cô thấy mình không nên vội vàng trong hôn nhân. Cô vẫn muốn mình đi thật chậm, tìm hiểu mọi thứ từ từ, dẫu rằng cô cảm thấy Urs là một nửa còn lại của mình. Từ khi gặp anh, cuộc đời cô đã mở sang một trang khác, chỉ riêng điều này, cô đã biết ơn anh rất nhiều.

KHÁNH NGUYỄN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI