Thí sinh 29 điểm chính thức đỗ HV Chính trị CAND: Hạnh phúc vỡ òa

18/09/2015 - 19:56

PNO - Tổng cục Chính trị CAND đã đồng ý chiếu cố tiêu chuẩn về chính trị cho em Bùi Kiều Nhi, để em được trúng tuyển vào Học viện Chính trị CAND.

Chiều 18/9, Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND cho biết, Tổng cục Chính trị CAND đã đồng ý chiếu cố “tiêu chuẩn về chính trị” để Công an tỉnh Quảng Bình giải quyết cho em Bùi Kiều Nhi ở Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) được nhập học tại Học viện Chính trị CAND.

Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn cho hay, theo Thông tư số 53 ngày 15/8/2012 quy định tiêu chuẩn về chính trị đối với cán bộ chiến sỹ CAND, thí sinh Bùi Kiều Nhi đã vi phạm điểm 0 khoản 1 điều 6 và điểm A khoản 2 điều 6 thuộc trường hợp không tuyển vào lực lượng CAND. Do đó, việc Công an tỉnh Quảng Bình không giải quyết cho thí sinh Bùi Kiều Nhi nhập học Học viện Chính trị CAND là đúng quy định của Bộ Công an.

Tuy nhiên, xét cha đẻ của thí sinh Bùi Kiều Nhi phạm tội nhưng tính chất ít nghiêm trọng (xử phạt 9 tháng tù treo, thời gian đã quá lâu, trước khi kết hôn và hiện ông đã mất); gia đình thí sinh sống tại địa bàn miền núi nên hiểu biết về pháp luật còn hạn chế.

Bản thân thí sinh Bùi Kiều Nhi và thân nhân của em trong thời gian vừa qua chấp hành tốt chủ trương chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước. Trong kỳ thi THPT quốc gia, thí sinh Bùi Kiều Nhi đạt điểm cao (29 điểm) và có nguyện vọng tha thiết được học tập và công tác trong lực lượng CAND.

Do đó, Tổng cục Chính trị CAND đã đồng ý chiếu cố tiêu chuẩn về chính trị cho em, để em được trúng tuyển vào Học viện Chính trị CAND.

Tổng cục Chính trị CAND đề nghị Công an tỉnh Quảng Bình yêu cầu thí sinh Bùi Kiều Nhi khai bổ sung lý lịch đầy đủ và trung thực theo đúng quy định của Bộ Công an.

Niềm hạnh phúc vỡ òa

Ngay sau quyết định từ Bộ Công an, chiều 18/9, PV báo Phụ nữ Online đã liên hệ với thí sinh Bùi Kiều Nhi để nghe những cảm xúc của em khi nhận được thông báo đỗ Học viện chính trị An ninh nhân dân.

Thi sinh 29 diem chinh thuc do HV Chinh tri CAND: Hanh phuc vo oa
Thí sinh Bùi Kiều Nhi chia sẻ trong niềm hạnh phúc vỡ òa. (Ảnh Vietimes)

Nhi nói trong sự nghẹn ngào, xen lẫn vui sướng: "Em đỗ rồi ạ, em không biết phải diễn tả thế nào. Đây là niềm vui lớn nhất của gia đình em. Mẹ em cười suốt từ khi nhận được thông báo, cảm giác của em nghẹn ngào, hạnh phúc lắm. Vậy là em đã được vào Học viện Chính trị Công an nhân dân rồi".

 "Khi nhận được thông báo đỗ, người em nghĩ đến đầu tiên là ba em, ba em chắc sẽ vui lắm khi biết em điều này. Ước mơ của em thường nói khi ba còn sống đã trở thành hiện thực rồi chị à, ba em chắc sẽ hạnh phúc lắm". Nhi mỉm cười mãn nguyện.

Thí sinh Bùi Kiều Nhi cũng bày tỏ lời cảm ơn đến các cơ quan ban ngành: "Qua đây, em xin gửi lời cảm ơn rất nhiều đến Bộ công an, Bộ giáo, các cơ quan, các trường đại học, các cô chú đã giúp đỡ em, em cảm ơn các anh chị nhà báo, các bạn đã luôn động viên em trong thời gian vừa qua. Em không biết nói gì hơn nữa, em chỉ biết cảm ơn mọi người rất nhiều". - Nhi nói.

Trước đó, câu chuyện của Bùi Kiều Nhi - Thí sính đạt 29 điểm thi THPT Quốc gia 2015 với tổ hợp 3 môn Văn, Sử Địa. Tuy nhiên Nhi bị đánh trượt vì lý do thí sinh không người cha đã khuất của em từng chịu án treo 9 tháng cách đây 20 năm. Vì không biết nên Nhi đã không điền  vào hồ sơ xét tuyển vào Học viện Chính trị Công an nhân dân của mình. Câu chuyện đã thu hút sự quan tâm của độc giả nhiều ngày nay.

Được sự xem xét và quan tâm tận tình của Bộ Công an, thí sinh này đã chính thức đỗ Học viện Chính trị Công an nhân dân trong kỳ xét tuyển 2015.

  • Vũ Hà
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI