Người đàn ông chọn cứu mẹ trước khi cứu vợ trong cơn lũ và cái kết buồn

26/07/2016 - 06:56

PNO - Tình cảnh nghiệt ngã khi cả mẹ và vợ đều gặp nguy hiểm trong cơn lũ khiến anh Cao Phong Đài đau đầu.

Nguoi dan ong chon cuu me truoc khi cuu vo trong con lu va cai ket buon


Vào ngày thứ Tư, cơn lũ đã ập vào ngôi làng Daxian thuộc thành phố Hình Đài, phía bắc Trung Quốc.

Sau khi nhận được tin tức từ đài quan sát khí tượng địa phương, anh Cao Phong Đài ngay lập tức trở về ngôi nhà để cứu mẹ mình, bỏ lại vợ anh. Khi chắc chắn rằng mẹ mình được an toàn, anh Đài vội vã chạy về nhà thì thấy vợ con anh cùng người cha tàn tật của anh vật lộn với dòng nước lũ để lên mái nhà.

Khi cơn lũ qua đi, vợ anh cũng rời bỏ anh, mang theo đứa con trai 2 tuổi cùng cô con gái 4 tuổi của họ.

Anh Đài cho biết, anh thông cảm và hiểu sự giận dữ của vợ mình. Trả lời phỏng vấn, anh Đài nói : " Cô ấy là một người vợ tốt, luôn chăm sóc chu đáo cho con cái và cha mẹ tôi". Anh cũng chia sẻ thêm: " Bỏ mẹ tôi sẽ là đáng trách, nhưng để lại người vợ một mình cũng không thể chấp nhận là tốt. Tôi không biết cô ấy suy nghĩ như nào nhưng tôi biết cô ấy phải rất thất vọng về tôi."

Cư dân mạng Trung Quốc đang thảo luận sôi nổi và đặt ra những câu hỏi giả thuyết xung quanh câu chuyện của anh Đài. Và thật khó để đưa ra một câu trả lời thỏa đáng cho hành động này của anh là đúng hay sai. Đa số mọi người cho rằng không ai sai trong vụ việc này.

Thu Trang


 

news_is_not_ads=
TIN MỚI