Đón người về từ Hoàng Sa

30/05/2014 - 10:04

PNO - PN - 4g sáng 29/5, đã thấy những phụ nữ đứng chụm đầu bên nhau trước cổng cầu cảng Tiên Sa (TP. Đà Nẵng). Họ là vợ, mẹ của những ngư dân trên tàu cá ĐNa-90152TS bị tàu Trung Quốc (TQ) đâm chìm ngày 26/5. Không hẹn mà họ đã cùng...

edf40wrjww2tblPage:Content

Cái tuổi 70 và căn bệnh thấp khớp không ngăn nổi bà Đặng Thị Mai ra cầu cảng chờ đón hai con trai là thuyền trưởng Đặng Văn Nhân và ngư dân Đặng Văn Quang trên tàu ĐNa-90152 TS. Đứng bên con dâu Nguyễn Thị Tiếp, bà Mai thỉnh thoảng lại thở dài lo lắng: “Hai đứa con dâu sợ tui bệnh nặng thêm, kêu tui ở nhà không cho đi. Ở nhà nằm răng xuống. Nghe tàu bị đâm tui đã chết đi rồi. May nhờ nó báo về là cả tàu an toàn. Rứa nhưng phải thấy tụi hắn vô tới bờ, cầm tay, sờ chân mới chắc chắn được. Con vợ hắn bên ngoài ngó mạnh mẽ rứa chứ hai đêm ni có ngủ được mô. Hắn cứ đi ra, đi vô thắp hương cầu trời khấn Phật phù hộ cho chồng mãi”.

Don nguoi ve  tu Hoang Sa

Cuộc điện thoại gọi vội về thông báo cho vợ con ở nhà

6g sáng, điện thoại của các ngư dân vẫn cứ ò í e. Chị Hoa, chủ tàu cá chạy đến, thông báo: “Tàu chìm, nước vô nhiều nên lai dắt về bờ khó khăn, phải chuyển hướng vô đảo Lý Sơn. Chắc 6g chiều mới đến nơi. Tất cả mọi người đều an toàn, khỏe mạnh. Mấy chị đừng lo”. Người đàn bà được mệnh danh “nữ thần trị biển Đà Nẵng” với đôi tàu công suất lớn vẫy vùng ngang dọc khắp vùng biển Hoàng Sa mới mấy ngày qua đã trông gầy xọp hẳn đi, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Con tàu trị giá ba tỷ đồng bị đâm chìm, chị lo một; sự an nguy các ngư dân, chị lo đến mười. Họ là những người đã đồng cam cộng khổ với chị, với con tàu suốt mười năm qua.

16g, tàu ĐNa-90152TS chầm chậm tiến vào cảng cá Lý Sơn. Hai bên mạn vỡ nát, phần mũi bị đâm thủng, phần đuôi còn khá nguyên vẹn. Còn tàu chìm hẳn tám phần dưới nước, chỉ nổi hai phần. Bước chân lên bờ, những ngư dân suốt đời bám biển mưu sinh ôm chầm lấy nhau, reo hò sung sướng.

“Anh gọi về cho chị Tuyết, chị ấy lo lắm”, tôi chuyển lời nhắn nhủ của vợ cho thuyền trưởng tàu ĐNa-90152TS Đặng Văn Nhân. “Gần tới bờ có sóng điện thoại là tui gọi về liền rồi. Tội nghiệp bả, chắc mấy bữa nay lại chẳng ăn uống được chi”, anh Nhân nói. Những người đàn ông đi biển ăn sóng nói gió, chẳng sợ hiểm nguy gian khổ, nhưng với vợ con, họ hiền lành đến lạ. “Em à, anh khỏe, an toàn. Mẹ con em đừng lo. Tàu về sớm nên tối nay anh về nhà với mấy mẹ con”. Tôi nghe được câu nói ấy trong đám đông.

Ông Trần Văn Dũng, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 khẳng định: các ngư dân là những cột mốc sống khẳng định chủ quyền quốc gia trên biển. “Dù khó khăn, Cảnh sát biển cùng các lực lượng chấp pháp sẽ luôn đồng hành, bảo vệ ngư dân hoạt động an toàn, bảo vệ vững chắc vùng biển Tổ quốc”, ông Dũng nhấn mạnh.

 Đình Thức

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI