Quảng Nam: Đằng sau cái chết hy hữu của cán bộ công ty sổ xố

09/08/2015 - 11:00

PNO - Điện bị cắt, trời lại nóng bức, ông Nguyễn Văn Sâm leo lên lan can tầng 5 của cơ quan để… ngủ cho mát.

Nào hay, nằm chưa ấm lưng, ông đã rơi từ độ cao gần 20m xuống khuôn viên cơ quan liền kề bên cạnh.

Vụ việc bất ngờ

Sau khi nhận được tin báo của độc giả, 6h30 ngày 6/8, chúng tôi có mặt tại Sở Giáo dục-Đào tạo tỉnh Quảng Nam. Hiện trường là khuôn viên sân sau của cơ quan này. Thi thể của ông Nguyễn Văn Sâm (SN 1965, HKTT xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam)

 nằm cách hàng rào của Sở Giáo dục-Đào tạo khoảng 1m, bên cạnh thi thể là 2 chiếc gối trắng.

Ngoài ra, không có bất cứ vật gì khác như dao, gậy, gạch đá.

Chúng tôi tìm gặp ông Đoàn Văn Lập (SN 1955, nhân viên bảo vệ của Sở Giáo dục-Đào tạo tỉnh Quảng Nam), người đầu tiên phát hiện thi thể ông Sâm.

Ông Lập kể, như thường lệ, 5 giờ 15 ngày 6/8, ông đi tuần tra xung quanh cơ quan. Khi đi ra phía sân sau, ông bàng hoàng khi nhìn thấy một người đàn ông mặc quần đùi, cởi trần và nằm úp mặt xuống đất, xung quanh là một vũng máu.

Quang Nam: Dang sau cai chet hy huu cua can bo cong ty so xo
Hiện trường vụ án

Tiến lại gần, ông Lập nhận ra đó là ông Nguyễn Văn Sâm, Phó phòng Tổ chức-Hành chính Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Nam.

Vì công ty Xổ số kiến thiết là “hàng xóm” và ông Sâm cũng là người thân quen nên ông Lập rất bất ngờ, đặc biệt hơn khi ông Sâm lại tử vong tại cơ quan của ông chứ không phải cơ quan của ông Sâm.

Công ty Xổ số kiến thiết nằm tại số 04, đường Trần Phú là trung tâm của khu hành chính tỉnh lỵ Quảng Nam nên thông tin nhanh chóng lan truyền, nhất là trong giới cán bộ công chức.

Quang Nam: Dang sau cai chet hy huu cua can bo cong ty so xo
Ông Trần Văn Sơn kể chuyện với PV

Cái chết của nạn nhân có phần khá đặc biệt nên dư luận đồn đoán nhiều nguyên nhân khác nhau. Nhiều người cho rằng, ông Sâm qua cơ quan Sở Giáo dục-Đào tạo chơi và bị ai đó hãm hại ngay tại cơ quan này.

Một số người khác nghi ngờ rằng, có thể ông Sâm bị ai đó xô ngã từ một lan can nào đó của nhà công ty Xổ số kiến thiết. Vì phía lan can này tiếp giáp với sân sau của Sở Giáo dục-Đào tạo nên ông Sâm đã rơi xuống nơi này.

Tuy có nhiều phỏng đoán khác nhau, nhưng điều mọi người không lý giải được là tại sao ở hiện trường lại có hai chiếc gối trắng. Có người còn đưa ra nhận định, vì say rượu nên ông Sâm ra đây… ngủ và trúng gió nên tử vong.

Tuy nhiên, nhận định này nhanh chóng được bác bỏ, bởi ông Sâm là người ngăn nắp, không có việc say rượu đến nỗi không kiểm soát được để “ăn bờ, ngủ bụi”.

Tử vong vì rơi từ tầng 5 xuống đất

Cái chết của ông Sâm nhanh chóng được báo lên cơ quan chức năng. Khoảng 7 giờ cùng ngày, cơ quan Cảnh sát điều tra, Viện Kiểm sát, Kỹ thuật hình sự của Công an tỉnh và Công an TP. Tam Kỳ tiến hành khám nghiệm tử thi nạn nhân Sâm.

Kết quả cho thấy, ông Sâm tử vong do đa chấn thương.

Quang Nam: Dang sau cai chet hy huu cua can bo cong ty so xo
Cái chết của ông Sâm đã để nỗi tiếc thương cho mọi người

Cùng với kết quả khám nghiệm hiện trường, nhận định ban đầu của cơ quan điều tra, ông Sâm nằm trên lan can tầng 5 của tòa nhà công ty Xổ số kiến thiết và rơi từ đây xuống khuôn viên Sở Giáo dục-Đào tạo dẫn đến tử vong.

Để tìm hiểu thêm sự việc, chúng tôi gặp một số nhân viên công ty Xổ số kiến thiết. Tòa nhà 5 tầng của công ty mới được xây dựng vài năm nay. Tại tòa nhà này, phòng làm việc còn bố trí chỗ ngủ cho một số cán bộ có nhà ở xa.

Nhiều người cho biết, tối hôm đó ông Sâm có uống rượu và trở về cơ quan trong trạng thái ngà ngà say. Thấy ông Sâm đi lên cầu thang với bộ dạng “chân nam đá chân chiêu”, một đồng nghiệp đã dìu ông Sâm lên phòng của ông.

Ông Trần Văn Sơn (SN 1963, anh ruột ông Sâm) cho biết, theo những người có mặt tại công ty Xổ số kiến thiết kể lại, đêm đó cúp điện, trời rất nóng nên ông Sâm ôm gối ra lan can sân thượng tầng 5 để ngủ cho mát. Lan can này được xây rộng 30cm và tiếp giáp với phòng ngủ của ông Sâm.

Việc nằm hay ngồi trên lan can ở tầng 5 này là rất nguy hiểm, song do có rượu trong người nên ông Sâm không nhận ra điều ấy và muốn ra đó… ngủ cho mát. Nào ngờ đâu, quyết định thiển cận này đã làm ông phải mất mạng trong tích tắc.

Khi nhắc đến ông Sâm, nhiều cán bộ của công ty XSKT cũng như những chủ quán phía trước công ty đều bày tỏ tiếc thương và cho biết, ông Sâm sống rất hòa đồng, không có mâu thuẫn với bất kỳ ai.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI