Nhắm mắt để lắng nghe con

19/06/2017 - 10:00

PNO - Phải chắc chắn là bạn đã nhắm mắt khi lắng nghe và đối thoại với con, vì một số “người lớn xấu xí” luôn nhìn trẻ bằng cái nhìn phán xét và thành kiến.

Nham mat de lang nghe con
Tôm

Ai dạy?

Tôm vừa lên lớp 2. Thế giới của Tôm đầy ắp câu hỏi - đáp thật bất ngờ, thú vị. Một buổi Tôm đi học ngoại ngữ về, ba hỏi hôm nay thầy giáo nước ngoài có dạy không?

Tôm đáp: "Hôm nay thầy Joe bị bệnh không dạy được".
- Thế ai dạy?
- Dạ, thầy Smit chưa bị bệnh dạy.

Ai già hơn?

Tôm đi học về trời đã gần tối nhưng cứ đòi ghé lại ăn hamburger. Ba bảo thôi về sớm kẻo tối, mắt ba yếu lắm, trời tối là ba không thấy đường đi… Tôm suy nghĩ một lúc rồi hỏi lại: "Thế sao mấy hôm ba đi nhậu, nửa đêm mới về mà mắt ba vẫn thấy đường?".

- Mẹ ơi, chơi đồ chơi với con đi?

- Mẹ già rồi con ạ!
- Mẹ già rồi sao mẹ không có râu?

Cô Tư dạy bóng rổ

Ba chở Tôm đi học về, ngang qua sân một trường đại học, gặp lúc các sinh viên đang chơi bóng rổ. Ba nói: "Cô Tư dạy ở trường này đó con". Tôm nhìn vào sân trường, hỏi: "Ủa, cô Tư dạy bóng rổ hả ba?".

Tại sao phải cho ông già tiền?

Ba và Tôm đang ăn phở, thấy một ông già cụt hai chân nằm trên ván đẩy có bánh xe lết đi ăn xin. Ba bảo Tôm cho ông già mười ngàn. Tôm chạy ra, thả tờ tiền mười ngàn vào lon cho ông già, rồi quay vào, hỏi ba: "Tại sao phải cho ông già tiền?".

Nham mat de lang nghe con
Bản học phí dành cho ba khi ba đòi Tôm dạy đàn

- Tại ông già rồi mà không có tiền, tóc ông dài và bạc trắng con 
thấy không?
- Vậy mình cho tiền để ông già đi cắt tóc hả ba?

Ai đẻ con?

- Ba ơi ai đẻ con ra? Có phải ba đẻ ra con trai, mẹ đẻ ra con gái không?
- Không! Cả ba và mẹ cùng đẻ ra con.
- Cả ba và mẹ thì phải đẻ ra hai đứa con chứ?

Đét đít

- Mẹ ơi, mai mốt lớn lên con cũng có em bé hả?
- Ừ, con sẽ lấy vợ và sẽ có con.
- Em bé của con cũng sẽ đái dầm hả?

- Ừ.
- Vậy con cũng sẽ đét đít nó như ba mẹ đét đít con hả…

Rốn

- Mẹ ơi sao con và ba đều có cái rốn?
- Cái rốn để nối bụng ba với con…
- Để làm gì?

- Để ba truyền máu nuôi dưỡng cho con lớn lên…
- Vậy bây giờ ba hết máu rồi hả?

Những người giàu đi bộ

- Ba chở Tôm đi ngang khu Phú Mỹ Hưng, thấy một đoàn người thật đông đang đi bộ. Tôm hỏi: "Ba ơi người ta đi đâu mà đông vậy?".

- À, người ta hưởng ứng phong trào đi bộ vì người nghèo ấy mà.
- Con biết rồi, đây là những người giàu đi bộ.

Mất nửa vé đi Vũng Tàu 

Có lần Tôm đi tàu cánh ngầm với cô Tư ra Vũng Tàu. Cô dặn mọi người: “Nói với anh soát vé là Tôm chưa đến năm tuổi để khỏi mua vé nhé...”. Cả nhà lục tục xuống tàu. Anh soát vé hỏi, ai cũng nói bé Tôm chưa đến năm tuổi. Tôm nghe vậy lập tức “đính chính”: “Cô Tư nói sai rồi, con học lớp 1 là con hơn sáu tuổi rồi mà...”.

Thế là mất toi nửa vé đi Vũng Tàu.

Ba Nhân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI