Nửa thế kỷ tìm kiếm, cặp anh em thất lạc bật khóc vì sống cách nhau 1 dặm

06/08/2017 - 07:34

PNO - Người đàn ông bị bỏ rơi khi mới lọt lòng hạnh phúc gặp gỡ người em cùng mẹ khác cha, và ngỡ ngàng hơn, họ chỉ sống cách nhau 1 dặm trong suốt 50 năm.

Mẹ của ông Steve Belshaw, bà Frances Unsworth, mới 17 tuổi khi mang thai con trai đầu lòng.

Sau khi người bạn trai, cũng là cha của ông Steve, qua đời vì tai nạn xe máy, bà quyết định gửi con cho một cặp đôi tốt bụng.

Đáng buồn thay, bà Frances mất năm 2004 và Steve không bao giờ có cơ hội gặp bà dù chỉ một lần.

Tuy nhiên, ông có cơ hội ngắm mẹ đẻ trong một bức ảnh do ông Rob Hall, người em trai cùng mẹ khác cha gửi đến chương trình Gia đình thất lạc.

Nua the ky tim kiem, cap anh em that lac bat khoc vi song cach nhau 1 dam
Cặp anh em cùng mẹ khác cha rơi nước mắt khi hội ngộ.

Sau cuộc gặp gỡ cảm động, Steve nói: “Tôi chưa từng mơ về việc có một cậu em…

Rob đem tôi đến gần hơn với mẹ đẻ. Những ký ức của em ấy sẽ giúp tôi có được cái nhìn rõ hơn về bà ấy.”

Khi được hỏi về quyết định của bà Frances, ông Steve chia sẻ: “Tôi biết bà ấy đã rất đau khổ khi mất đi cha của con trai mình.

Dù người ta không hay rao gửi con như mẹ tôi đã làm, đó vẫn là hành động tràn ngập yêu thương.

Nếu tôi có cơ hội gặp mẹ một lần, tôi sẽ nói “Cảm ơn mẹ.”

Nua the ky tim kiem, cap anh em that lac bat khoc vi song cach nhau 1 dam

Không chỉ vậy, ông Steve còn rất hạnh phúc khi biết bà Frances đã kể cho Rob về mình.

Bản thân ông Rob cũng rất đau buồn về hoàn cảnh gia đình, nhưng sau cuộc gặp gỡ đầy nước mắt với anh trai, ông nói:

“Tôi mong rằng chúng tôi có thể trở thành anh em cũng như bạn bè tốt.”

Ngọc Anh (theo The Sun)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI