Gia đình
  Khi con đã lớn
03-06-2012 00:00:00

Midu: “Không ai có thể chọn giúp tương lai cho mình” 

PNCN - Hẹn tôi ở quán cà phê gần Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM, cô sinh viên năm thứ tư, Khoa Mỹ thuật công nghiệp, Đặng Thị Mỹ Dung trông khá giản dị với quần jean, áo sơ mi trắng.

Tôi chào cô bằng một câu hỏi: “MiDu hay Midu?”. Cô cười, rằng “Du” hay “du” đều “dùng” được cả! Bởi nghệ danh này chính là nick name của Midu từ cuối cấp II, “chết tên” từ đó, tuy nhiên nó chỉ “lưu hành nội bộ” trong trường thôi. Cô không bao giờ nghĩ rằng có một ngày cái tên Midu lại được công chúng biết đến, bởi bản thân cô cũng như gia đình đều không muốn cô đi theo con đường nghệ thuật. Midu nhớ lại: “Hồi tôi năm-sáu tuổi gì đó, trông cũng bụ bẫm và xinh xắn nên có người đến xin ba mẹ cho đi chụp hình làm mẫu lịch, ba mẹ liền từ chối vì không muốn con gái “bén mùi” với bên nghệ thuật. Ba mẹ chỉ mong tôi  có một cuộc sống bình yên lặng lẽ sau này”. Năm 2007, Midu cùng lúc đậu á khoa vào Trường Đại học Kiến trúc và thủ khoa Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật, được đăng hình trên trang bìa một cuốn cẩm nang tuyển sinh, và sau khi đoạt giải cuộc thi HotV teen do báo Giáo Dục TP.HCM tổ chức, thì con đường đến với làng giải trí của Midu cứ tự nhiên… mở ra, dù ba mẹ muốn “tránh né” cho cô con gái đầu lòng cũng không còn được nữa!

Ảnh: ĐÔNG PHONG

Ẩn sau gương mặt ngây thơ và dáng vẻ yểu điệu thục nữ mà người ta thường thấy ở Midu qua những vai diễn, là một Midu cá tính và khá... manly. Có lẽ do thừa hưởng tính cách mạnh mẽ, quyết đoán từ ba mà ngay từ nhỏ, Midu luôn tự quyết mọi việc của mình, kể cả việc tự hoạch định con đường mình sẽ đi. Ngay cả khi nổi tiếng rồi, cô có thể chia sẻ chuyện riêng với công chúng ái mộ, nhưng với ba mẹ thì chỉ nói… chút chút thôi, cô sợ tâm sự nhiều có khi  ba mẹ lại thêm lo. Bởi thế, khi Midu  tích cóp được khoản vốn nho nhỏ từ tiền cát-sê đóng phim, chụp hình, quảng cáo và mở shop thời trang “Midu boutique” trên đường Võ Văn Tần, Q.3 (nhà cô ở Q.Bình Thạnh), thì ba mẹ cô “hết hồn”, vì không nghĩ con gái mình “gan” đến vậy! Quần áo ở shop, một phần do cô thiết kế (Midu hiện đang học môn Thời trang Khoa Mỹ thuật công nghiệp), một phần cô lấy hàng từ nước ngoài về, và mẹ cô được “phân công” quản lý, “kiêm” thi công những thiết kế, vì mẹ là một thợ may rất khéo. Không cản ngăn con tiến hành công việc yêu thích, mẹ trở thành bạn đồng hành tận tụy của Midu trong suốt thời gian con mở shop. Hay như việc Midu tham gia cuộc thi HotV teen, là do cô thấy cuộc thi này hay hay, chú trọng đến thành tích học tập nên đăng ký thi, ba mẹ cũng không ngăn cản, nào ngờ cuộc thi này làm cô bén duyên với làng giải trí.

Chọn học một ngành đòi hỏi không chỉ năng khiếu mà có cả sự đam mê và sáng tạo mới thành công, Midu đã tự mình mở cánh cửa tương lai với niềm tin vào năng lực và khát vọng của

"Ở tuổi 23, có lẽ hãy còn quá sớm để nói về người ấy và ngày ấy trong đời, nhưng, nếu tìm ra người đàn ông của đời mình thì tôi sẽ không ngần ngại xuất giá…"

mình, mà không nhờ ai định hướng. Vì với cô, không ai có thể giúp mình chọn tương lai cho chính mình. Bản thân Midu cũng tự lo được đầy đủ cho cuộc sống bằng sức lao động của chính mình khi còn rất trẻ, nên ít nhiều đã “lấy điểm” tín nhiệm với ba mẹ, vì vậy mọi “quyết định” của cô luôn được song thân ủng hộ. “Lo là lo lúc nó còn trong độ tuổi teen chứ  bây giờ Midu đã trưởng thành rồi, vả lại, tính con bé quyết đoán và biết suy xét chín chắn mọi việc nên gia đình rất yên tâm!”, ba Midu cho biết.

 

Theo lời ba Midu kể lại, khi cô còn trong độ tuổi… dở dở ương ương, ông đã kiểm soát rất kỹ con gái. Lỡ có anh chàng nào gọi điện đến nhà tìm cô là bị ông “thẩm vấn” như cảnh sát điều tra: “Con ở đâu, ba mẹ làm gì, học lớp nào, gặp Midu có chuyện gì…” rồi không quên… dội gáo nước lạnh vào mấy “cây si”: “Mai mốt con đừng gọi đến nữa nhé, lo học hành đi...”. Giờ thì thế thời đã… đổi khác, ba mẹ cô lại thường nhắc: “Nếu con vừa ý ai thì nhớ dắt về nhà cho ba mẹ xem mắt nhé!”. Nhưng có lẽ cũng là coi mắt và góp ý thôi chứ “duyệt” hay không một chàng nào đó là hoàn toàn do cô gái có cá tính độc lập này quyết định. Cô chia sẻ: “Ở tuổi 23, có lẽ hãy còn quá sớm để nói về người ấy và ngày ấy trong đời, nhưng, nếu tìm ra người đàn ông của đời mình thì tôi sẽ không ngần ngại xuất giá…”.

Chỉ còn một năm học nữa là Midu tốt nghiệp, cô bảo khi ra trường cô sẽ theo ngành thiết kế và kinh doanh thời trang. Cô thích “vẽ vời” ra các mẫu đầm dạ hội, đầm dạo phố với sắc màu cá tính nhưng có tính ứng dụng cao giữa đời thường, và ước mong sẽ tạo được một thương hiệu thời trang mang tên Midu. Trước quyết định lớn lao này, dù luôn được tôn trọng ý kiến, nhưng Midu bao giờ cũng lấy “ý kiến đóng góp” từ ba mẹ. Nhất là ba, vị chỉ huy công an phường và là “sếp” trong gia đình. “Quân sư” ba tư vấn hướng đi cho con, nhưng quyết định cuối cùng vẫn là ở Midu. Vì thế, với sự phân tích xác đáng của ba, Midu luôn ưu tiên hàng đầu cho việc học tập. Cô chỉ nhận đóng phim vào những dịp hè, như Ngọc trong Những thiên thần áo trắng, đóng trong dịp hè trước khi vào đại học, hay gần đây là Thiên mệnh anh hùng, cô cũng tận dụng thời gian rảnh để đóng đô tận Ninh Bình suốt ba tháng hè. Nhưng đến Sen - vai chính trong bộ phim truyền hình dài 110 tập của đạo diễn Nguyễn Minh Chung quay cả năm trời, nên ảnh hưởng đến việc học khiến cô rất phân vân. Lại nhờ “quân sư” ba, ba bảo: “Con cân nhắc có nên bảo lưu kết quả học tập hay không, con lượng sức mình xem sau khi trở lại học có khả năng hoàn thành chương trình học một cách trơn tru hay không?” và ông để con gái quyết định. Lần này Midu tự đưa ra quyết định, vì đó cũng chính là tương lai của chính mình.

HIỀN LONG

Thích và chia sẻ chủ đề trên Chia sẻ
Bản in

Bình Luận (1)

Cho dù là con trai hay con gái thì con đường tương lai của mình phải do mình chọn lựa. Trường họp của Midu là cô con gái đáng khen. Mới 23 tuổi đầu, đang học năm thứ tư Đại hoc mà đã bươn chải làm đủ thứ chuyện, nào đóng phim. mở shop thời trang "Midu boutique" , kể cả đến chuyện lập gia đình. Chuyện đại sự như thế mà cô cũng nói rành rọt thì quả là người con gái vẹn toàn. Việc gì cô cũng nhờ Ba cô làm quân sư, nhưng Midu lại tự đưa ra quyết định. Midu là một sinh viên có "Tài đức" đáng cho các chàng trai khâm phuc.
Thien Dương - dqphung05@yahoo.com (13:51 10/07/2012)

Ý kiến bạn đọc

LƯU Ý: PNO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. PNO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và hợp tác của bạn đọc.




Chọn mã xác nhận khác.

Xem bài theo ngày  /   / 
Nghĩa tình nên gắn với pháp luật

Nghĩa tình nên gắn với pháp luật

PN - Vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em có gắn bó tốt trong gia đình thì có thêm nhiều động lực, điều kiện để thành đạt ngoài xã hội; có thương yêu, chia sẻ nhau thì mới có thể thông cảm...

Xem thêm

Sau những gì đã mất

Sau những gì đã mất

PNCN - Đã một tháng tròn kể từ ngày con chào đời trong bệnh viện. Cơn đau đẻ chưa nhạt nhòa trong trí nhớ, mình vẫn như đang bị xoắn vặn từng cơn, gập người lại bíu lấy thanh giường sắt bệnh viện.

Xem thêm

Con gái dùng “hàng giả”

Con gái dùng “hàng giả”

PNCN - Gần sáng, rón rén mở cửa vào phòng tắt đèn giúp con gái, tôi điếng hồn thấy cháu mình trần như nhộng ngủ quên bên cạnh một vật...

Xem thêm

Bị kiến cắn

Bị kiến cắn

PN - Cuối tuần, cả nhà Ốc qua nhà em Tiger. Hai anh em mới chơi dưới gốc mận ngoài sân được một lúc thì em khóc ré lên. Hai bà mẹ cùng chạy ra, mới hay Tiger bị kiến cắn.

Xem thêm

Gia đình vẫn là quan trọng nhất

Gia đình vẫn là quan trọng nhất

PN - Diễn đàn Giáo dục giới tính: Học ở đâu? Học từ ai? nhận được nhiều luồng ý kiến khác nhau, nhưng cùng gặp nhau ở một điểm: nói về chuyện này quá khó!

Xem thêm

Níu lấy cành non

Níu lấy cành non

PN - Học bổng “Vì nữ sinh hiếu học, vượt khó” của Báo Phụ Nữ dành cho những nữ sinh hiếu học, hoàn cảnh gia đình khó khăn, ngoài trị giá học bổng ngày càng tăng theo từng năm học,

Xem thêm

Cầm vàng mà lội qua sông…

Cầm vàng mà lội qua sông…

PN - Một ngày nọ, trong bao nhiêu tất bật đời người, trong vùn vụt thời gian, có ai đó nhắc mình: có một giờ vàng.

Xem thêm